Tại bãi tắm trước khu vực khách sạn Thái Bình Dương, vào lúc 10 giờ sáng, ngày 2/5/2018, PV chứng kiến hình ảnh những chú bò đi “lạc” ra biển.

Cảm giác của du khách thoạt đầu ngạc nhiên. Sau khi nhìn những chú bò thản nhiên phóng uế ra bãi tắm đã trở thành khó chịu.

Điều đáng nói, những chú bò được người dân kéo ngay ra sát mép nước của bãi tắm.

Dù bất cứ lý do gì, thì không nên để bò "đi lạc" như thế này

Em Nguyễn Thanh, đến từ Hà Nội nói: “Cháu không hiểu sao lại có bò ở đây. Bọn cháu lớn rồi thì không sợ. Nhưng cháu nhìn thấy mấy em nhỏ, tuy rất tò mò, nhìn những chú bò, nhưng lại lo sợ vì sợ nó húc vào người”.

Chị Nguyễn Châu, Đống Đa, Hà Nội cho biết, dù bất cứ lý do gì, thì cũng không nên để người dân đưa bò ra biển như thế này. Một bãi tắm rất đẹp, nước trong xanh, cát mịn thế này, mà lại có những chú bò đi lại tự do, phóng uế, gây mất vệ sinh, trông rất phản cảm.

Theo tìm hiểu của PV, một số hộ kinh doanh chụp ảnh, họ tận dụng sức kéo của bò để đưa các dụng cụ phục vụ cho việc kinh doanh. Họ dùng bò vừa để kéo thuyền, vừa để cho du khách tạo dáng với bò. Thế nhưng, việc này diễn ra hàng ngày, không có bất cứ lực lượng chức năng nào nhắc nhở.

Chưa kể, tại các kios dọc biển, tình trạng ăn xin thản nhiên xin ăn. Nhiều hành khất còn xin ăn của du khách, rồi ngồi ăn ngay tại quán, khiến nhiều du khách rất khó chịu.

Một hành khất thản nhiên ngồi uống nước tại bàn

Nhiều du khách than phiền, khi hỏi đường, họ còn bị các xe ôm vòi tiền, ít nhất là 10 ngàn đồng  với lý do để đổ xăng.

Cửa Lò vừa khai trương mùa du lịch. Nhiều năm qua, hình ảnh Cửa Lò, văn minh, thân thiện, sạch, đẹp đã tạo dấu ấn trong lòng du khách.

Mong sao, đừng để những “hạt sạn” vừa nêu, ảnh hưởng đến du lịch Cửa Lò, để khu du lịch biển xứng với chủ đề mà ngành Du lịch Nghệ An đưa ra: Hội tụ và tỏa sáng.

 

Thanh Uyên