Pháp có lẽ là đất nước cởi mở với phong trào khỏa thân nơi công cộng nhất thế giới với hơn 450 địa điểm ngoài trời cho phép mọi người đến đó được khỏa thân. Vì thế mà nhà hàng khỏa thân đầu tiên ở Paris mang tên O’Naturel đã ra đời. Nhưng có lẽ nhà hàng này đã không tạo đủ sức hấp dẫn để thu hút thêm thực khách ngoài yếu tố trải nghiệm bữa tối khỏa thân.

Nhà hàng O’Naturel ở phía đông Paris khai trương vào tháng 11/2017. Thực khách đến nhà hàng phải cởi bỏ quần áo và gửi điện thoại di động để tránh chụp lén các khách hàng khác. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ của nhà hàng đều ăn mặc chỉnh tề. Các món ăn được phục vụ ở đây đều là tinh hoa ẩm thực Pháp.

Theo những người quản lý, 40% khách hàng của O’Naturel là nữ giới. O’Naturel được xem là một dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa tự nhiên đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết ở Pháp. Mỗi năm khoảng 4 triệu người đến Pháp để du lịch khoả thân trong kỳ nghỉ “au naturel”, nghĩa là thuần tự nhiên. Với công viên khoả thân lớn nhất Paris, bảo tàng khoả thân, nhà hát khoả thân, các nhà hoạt động cho phong trào không che dấu bản thân còn tham vọng tiếp tục mở đường để du lịch khoả thân phát triển rộng hơn.

Vậy mà nhà hàng O’Naturel lại không thu hút được thêm nhiều thực khách. Để tránh thâm hụt tài chính, cặp song sinh chủ nhà hàng là Mike và Stephane Saada cho biết họ buộc phải đóng cửa.

“Chúng tôi sẽ chỉ nhớ về những quãng thời gian tuyệt đẹp, khi được gặp gỡ những con người tuyệt vời và khiến những khách hàng thích thú chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt đó” – chủ nhà hàng chia sẻ trong thông báo chuẩn bị đóng cửa.

Tin tức về việc đóng cửa nhà hàng khoả thân O’Naturel đã làm nhiều người tiếc nuối. Nhà vận động người Pháp Cedric Amato nói rằng nhà hàng này đã đi trước thời đại. “Có thể là hơi sớm đối với một nhà hàng khoả thân quanh năm ở Paris. Tôi đã ăn ở đó nhiều lần và đồ ăn rất ngon” - ông Amato nói với AFP./.

Theo Sao Chi/VOV.VN