Cô Kamarunesa Mohd Kassim, 40 tuổi, đã phát hiện con trăn khi vừa bước chân vào nhà tắm và hét ầm lên.

Nghe thấy tiếng hét, anh trai của cô là Rawidean Mohd Kassim sống ở kế bên đã chạy sang nhà cô Kassim.

“Con trăn khá to. Ngay lập tức tôi đạy nắp bồn cầu lại không quên chèn lên đó một khúc gỗ và một cái thùng,” anh Rawidean cho biết.

Anh Rawidean cho rằng con trăn đã trườn theo bể tự hoại trước khi nằm cuộn tròn ở trong bồn cầu.

Trợ lý của giám đốc Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ bang Selangor Mohd Sani Harul cho biết họ được thông báo về sự việc lúc 8 giờ tối 15/8.

“Năm nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã phải mất 25 phút để bắt con trăn,” ông Harul cho biết thêm./.

Theo Lê Hòa/Vietnam+