Chưa bao giờ bình yên

Tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Ia Phí và làng Plei Chor không chỉ làm cho diện tích hoa màu của người dân bị thu hẹp mà còn làm thất thoát tài nguyên khoáng sản của quốc gia... khiến người dân vô cùng bức xúc.

Lần theo phản ánh của người dân, chúng tôi đã có mặt tại làng Plei Chor để tìm hiểu. Việc khai thác cát, đá diễn ra công khai, khẩn trương và náo nhiệt. Tiếng người gọi nhau í ơi, xen lẫn tiếng máy hút cát... ầm ĩ làm cho nơi đây không khác gì một “đại công trường”.

Tình trạng hút cát dưới chân đập Ia Băng làm cho đất trồng hoa màu bị sạt lở nghiêm trọng. Tại hiện trường, một chiếc máy hút cát đang phun cát lên bãi, bên cạnh đó chiếc máy múc khổ lớn đang múc cát lên những chiếc xe tải để chở đi tiêu thụ.

Theo người dân nơi đây, quá trình khai thác diễn ra công khai và hoạt động từ nhiều năm nay. Quy trình khai thác được bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, không quản mưa hay nắng. Chưa hết, các đối tượng còn mở những con đường lớn để đưa máy móc hạng nặng vào nhằm tạo thuận lợi cho việc khai thác cát. Tình trạng khai thác diễn ra nhiều năm, nhưng dường như các đối tượng này không hề bị lực lượng chức năng “sờ gáy”? 

“Bãi cát này hoạt động lâu lắm rồi. Quả núi này đã bị họ cạo nát xuống rồi hút cát, khiến đất nương rẫy của bà con cứ thế mà trôi dần. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết”, một người dân cho hay.

 

Hiện trường bãi khai thác đá trái phép. Ảnh: Lương Ý

 

Không chỉ khai thác cát trái phép mà cách điểm khai thác cát trên khoảng 1km là bãi khai thác đá mồ côi. Tại đây xuất hiện nhiều máy móc, lán trại và có rất nhiều phiến đá được đào bới và xẻ thành những viên đá để chở đi... Qua tìm hiểu, việc khai thác đá cũng đã diễn ra hơn 1 tháng nay nhưng chính quyền dường như “không biết”.

Chính quyền có “bất lực”

Lý giải về thực trạng khai thác cát trái phép trên, ông Phạm Phước, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra và xử lý hành chính đối với những đối tượng khai thác tài nguyên trái phép. Lần đầu tiên là vào ngày 14/8/2017, chính quyền đã bắt quả tang và xử phạt 4 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 6/9/2017, đoàn do Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum tiếp tục xử phạt 40 triệu đồng và bắt chủ mỏ không được khai thác trái phép nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn chú ý nhưng không thấy hoạt động lại”.

Về việc khai thác đá trái phép tại bãi đá mồ côi, ông Phạm Phước, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình khẳng định một câu chắc nịch rằng: Chính quyền địa phương không hề biết sự tồn tại của bãi đá này.

Tuy nhiên, sau khi chúng tôi phản ánh về thực trạng khai thác tài nguyên trái phép đang diễn ra náo nhiệt thì ông Phước lại trả lời vòng vo và “hứa” sẽ kiểm tra lại.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Kon Tum cùng UBND xã Hòa Bình đã trực tiếp vào bãi đá tại làng Plei Chor. Khi đoàn vào đến hiện trường thì chỉ còn 2 máy khoan hơi và nhiều mũi khoan cùng các đồ dùng sinh hoạt trong lán trại. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật...

Trước tình trạng trên, đề nghị UBND Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm nhằm ổn định an ninh trật tự, đồng thời chống thất thoát nguồn tài nguyên quốc gia.

Khai Nguyên