Trước đó, trong số ra ngày 20/6, Nhật báo Thể thao Diario AS của Tây Ban Nha có bài viết cáo buộc JFA từng chi 1,5 triệu USD cho Conmebol vào năm 2000 để cảm ơn vì đã ủng hộ Nhật Bản giành được quyền đăng cai WorldCup 2002 cùng với Hàn Quốc.

Tờ Diario AS dẫn lời một cựu quan chức giấu tên của Conmebol cho biết, việc chi 1,5 triệu USD được thực hiện dưới thời cố Chủ tịch Danh dự JFA Ken Naganuma. Cũng theo cựu quan chức giấu tên này, 1,2 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản riêng của Nicolas Leoz - Chủ tịch Conmebol (nhiệm kỳ 1987 - 2013). Số tiền 300 nghìn USD, một phần được chuyển vào tài khoản của Eduardo Deluca - người Arhentina, Tổng Thư ký Conmebol thời kỳ đó, còn lại được chuyển vào tài khoản Zorana Danis - người Colombia, được cho là trung gian giữa Conmebol và FIFA.

Tờ Diario AS còn “bồi” thêm thông tin, Nicolas Leoz chính là cựu quan chức đã bị cơ quan tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra từ hồi đầu tháng 6 vừa qua, cùng với hàng loạt cựu quan chức khác của FIFA, vì nghi ngờ tham gia vào vụ bê bối “bán” phiếu bầu đăng cai các kỳ WorldCup cũng như bán bản quyền truyền hình các trận đấu của WorldCup.

“Thật không thể chấp nhận được. Nhật Bản chưa bao giờ chi số tiền đó cho Conmebol. Hơn nữa, vào thời điểm đó (năm 2000), Nhật Bản đã giành được quyền đăng cai WorldCup 2002 từ 4 năm trước (năm 1996), lẽ nào Nhật Bản lại có thể chi ra một số tiền lớn một cách bất hợp lý đến như vậy”, ông Junji Ogura - Chủ tịch Danh dự JFA hiện nay (thời điểm FIFA bỏ phiếu cho Nhật Bản, ông là Chủ tịch Ủy ban Vận động Nhật Bản đăng cai WorldCup 2002), phản bác lại cáo buộc.

Bên cạnh đó, Kozo Tashima - Phó Chủ tịch đương nhiệm của JFA kiêm Thành viên Ủy ban Điều hành FIFA khẳng định chưa từng nghe nói về bê bối này. “Thật không thể tin được. Trong thời gian tới, chắc chắn JFA sẽ tiến hành thẩm tra tính xác thực của thông tin vừa đăng tải trên tờ báo thể thao Tây Ban Nha nhằm làm cho ra vụ việc này”, ông Kozo Tashima khẳng định.

Nhật Anh