Theo thông tin ban đầu, cựu Bộ trưởng George Chaponda bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ các hợp đồng nhập khẩu 100 nghìn tấn ngô từ Zambia với tổng giá trị là 34 triệu USD. Khám xét nhà riêng của ông George Chaponda, cảnh sát cũng phát hiện một lượng lớn ngoại tệ với giá trị tương đương 232.000 USD.

Năm ngoái, Malawi phải hứng chịu một đợt hạn hán tồi tệ nên buộc phải nhập khẩu lương thực. Lấy lý do "tránh Malawi rơi vào nạn đói", Bộ trưởng Nông nghiệp Malawi George Chaponda đã đề nghị Chính phủ cho nhập khẩu 100 nghìn tấn ngô từ Zambia. Tuy nhiên, bất chấp nền kinh tế đất nước khó khăn, người dân nghèo đói vì hạn hán hoành hành, Bộ trưởng Nông nghiệp Malawi đã không ngần ngại khai tăng giá trị nhập khẩu ngô lên rất nhiều nhằm đút túi khoản tiền chênh lệch.

Trước đó, năm 2013, chính quyền Malawi đã từng rúng động vì bê bối tham nhũng, khi bỗng nhiên khoảng 30 triệu USD đã "bốc hơi" khỏi ngân sách. Hàng chục công chức, doanh nhân, chính trị gia đã bị điều tra sau bê bối này. Và đây cũng là lý do khiến cộng đồng quốc tế rút các khoản tài trợ cho Malawi, khiến quốc gia  này càng thêm khốn khó, bởi 40% nguồn ngân sách của nước này phụ thuộc vào các khoản tài trợ của cộng đồng quốc tế.

Nhật Anh