Sáng 22/10, nhiều công nhân Nhà máy gạch K2 Đông Văn thuộc Cty HANCORP.2 đã kéo nhau đến trụ sở Cty HANCORP.2 mang theo khẩu hiệu yêu cầu Cty giải quyết việc làm, trả lương, đóng bảo hiểm (BH) xã hội, BH y tế cho người lao động. 

Tiếp xúc với phóng viên, công nhân Lê Xuân Trường phản ánh: “Khoảng 3 tháng nay, Nhà máy gạch K2 Đông Văn bỗng dừng hoạt động bất thường, khoảng 150 công nhân đang gắn bó với nghề không còn việc làm, lương không có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình các công nhân. Hiện, chúng tôi đã làm đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh nhiều việc làm sai trái của Cty HANCORP.2 nhưng chưa được trả lời. Cụ thể như: Hằng tháng công nhân nộp BH đầy đủ nhưng Cty không đóng BH xã hội từ tháng 2/2012 đến nay với số tiền nợ lên tới 8 tỷ đồng; chế độ ốm, thai sản của công nhân chưa được Cty chi trả từ tháng 2/2012 đến nay; thẻ BH y tế hết hạn từ tháng 7/2013 nhưng chưa được cấp lại; lương từ 7/2013 cho đến nay vẫn chưa được chi trả; vì điều kiện quá khó khăn công nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã báo trước 45 ngày nhưng Cty vẫn không chi trả một năm nửa tháng lương theo khoản 1, Điều 48 Bộ luật Lao động; công nhân sản xuất vật liệu xây dựng ở bảng lương A1 nhóm 2 mà Cty không trả 14 ngày phép và cũng không đăng ký với BH xã hội nghề độc hại cho công nhân để được khấu trừ 5 năm khi về hưu. Nghiêm trọng hơn, kể từ khi Nhà máy gạch K2 đóng cửa, công nhân mất việc làm nhưng Cty không thông báo công nhân được hưởng lương như thế nào, ai chi trả… 

Sau khi công nhân chúng tôi tập trung xuống trụ sở Cty HANCORP.2 đòi quyền lợi, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã làm việc với đại diện công nhân và yêu cầu Cty phải nhanh chóng giải quyết những thắc mắc của công nhân trong thời gian sớm nhất”, ông Trường nói.


Nhà máy gạch K2 Đông Văn dừng hoạt động nhiều tháng nay, công nhân thất nghiệp hàng loạt. Ảnh: Văn Thanh

Âm mưu giao thầu nhà máy thất bại

Công nhân Thiều Văn Hùng, làm việc tại Nhà máy gạch K2 Đông Văn cho hay: Các công nhân làm việc tại nhà máy đều có đóng cổ phần từ 1 đến 15 triệu đồng. Thế nhưng, ngày 16/8/2013, Cty HANCORP.2 tổ chức giao thầu Nhà máy gạch K2 cho các cá nhân bên ngoài nhưng tất cả các công nhân đóng góp cổ phần không hề hay biết gì. Mãi khi con nợ đến trụ sở Cty đòi nợ, gây mất trật tự thì công nhân mới biết về cuộc giao thầu này nên đã kéo nhau “bao vây” trụ sở Cty yêu cầu làm rõ sự việc. 

Trước sự bức xúc, phản ánh gay gắt của công nhân trong sáng ngày 17/8/2013, ông Phạm Đình Diên, Giám đốc Cty HANCORP.2 đã lên xe ô tô để… “tránh bão”, chối bỏ tránh trách nhiệm. Thế nhưng, ông này đã bị công nhân kéo lại yêu cầu làm việc và ký giấy cam kết trong thời gian tới khi làm việc gì liên quan đến Nhà máy phải thông báo cho công nhân biết. 

“Hiện, Nhà máy sản xuất gạch dừng sản xuất, không có nguồn thu, dây truyền sản xuất nằm im bất động phơi nắng, phơi sương bị oxy hóa, giảm tuổi thọ; gạch không còn để bán, thương hiệu gạch K2 có thể bị lãng quên dần. Công nhân thì thấp thỏm không biết khi nào Nhà máy hoạt động trở lại để đi làm. Trường hợp không hoạt động lại nữa thì phía Cty cũng phải thông báo để công nhân kiếm việc làm khác ổn định cuộc sống”, ông Hùng nói.
        
Được biết, người đại diện, quản lý phần vốn Nhà nước tại Cty HANCOR.2 là ông Đào Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng Hà Nội (HANCORP). Mặc dù, công nhân nhiều lần kéo nhau xuống Cty HANCORP.2 đòi quyền lợi, nhưng chưa lần nào thấy ông Hồng xuất hiện để giải thích, động viên công nhân.

Văn Thanh