Sau 13 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Khanh (38 tuổi, tạm trú tại thôn Tân Linh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút), đồng thời tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, trú tại thôn Tân Linh, xã Nam Dong) tại một khe suối vào khoảng 23 giờ tối ngày 19/9.

Thông tin ban đầu cho biết, sau khi bắt giữ Đỗ Văn Khanh, lực lượng công an phải đấu tranh 3 ngày, đối tượng Khanh mới chịu khai nhận chính y là người đã chở bé Ánh đi vào đêm múa lân và ra tay sát hại bé Ánh. 

Sau khi Khánh chỉ địa điểm phi tang xác cháu Ánh, lực lượng công an cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm. 

Đến 23 giờ, thi thể cháu Ánh được phát hiện nằm dưới lòng suối nơi có cây cầu sắt giáp ranh giữa hai xã Tâm Thắng và Nam Dong. 

Những người tham gia tìm kiếm cho biết, thời điểm tìm thấy, thi thể cháu Ánh nằm úp mặt dưới nước, trên người chỉ còn lại chiếc áo mỏng màu đỏ, đang trong tình trạng phân hủy.

Đến 14 giờ ngày 20/9, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi em Trần Thị Vân Ánh (13 tuổi, ngụ thôn Tân Ninh, xã Nam Dong, huyện Cư Jút).

Tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo Thượng tá Lê Vinh Quy, Trưởng Công an huyện Cư Jút, tại cơ quan công an, Khanh khai nhận, tối 6/9, Khanh chở vợ đi chơi về thì gặp cháu Ánh đang cùng đoàn múa lân của chùa Phước Sơn chụp ảnh lưu niệm. 

Sau khi chở vợ về nhà, Khanh quay lại chỗ đoàn múa lân gặp cháu Ánh rồi rủ cháu đi chơi. Do là hàng xóm, lại quen biết Khanh nên Ánh ngồi lên xe để đi chơi cùng Khanh. 

Khi đến khu vực cầu sắt (bắc qua suối Cầu Sắt, thôn 12, xã Nam Dong), Khanh dừng xe, dùng vũ lực khống chế cháu Ánh đưa vào bãi ngô ở đầu cầu để cưỡng hiếp. Bị Ánh chống cự quyết liệt, Khanh đã dùng đá đập nhiều lần vào đầu khiến cháu Ánh tử vong tại chỗ. 

Sau khi giết người, Khanh tháo dây cột giày cột chân nạn nhân rồi kéo xuống suối phi tang.

Được biết, Khanh có hộ khẩu thường trú ở Bắc Giang, có 2 con và đã ly dị vợ. 

Năm 2004, Khanh bị phạt tù 7 năm về tội trộm cắp tài sản và mua bán chất ma túy. 

Sau khi ra tù, năm 2011, hắn vào Nam Dong sống với vợ chồng người em gái. 

Tháng 1/2014, Khanh ra ở riêng cùng một người phụ nữ khác như vợ chồng. 

Sau khi gây án, những ngày qua Khanh vẫn về nhà sinh hoạt, giao tiếp bình thường với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. 

Trước đó, vào tối 6/9, cháu Trần Thị Vân Ánh đi theo đội múa lân do chùa Phước Sơn (xã Nam Dong) tổ chức. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Ánh lên xe một người đàn ông lạ mặt để người này chở về chùa lấy đồ và mất tích từ đó. Gia đình người thân đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn "bặt vô âm tín". 

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã tiến hành điều tra, khoanh vùng các đối tượng khả nghi. 

Qua quá trình sàng lọc, phát hiện thấy đối tượng Đỗ Văn Khanh có nhiều dấu hiệu đáng ngờ, bởi trước đó Khanh thường xuyên liên lạc với cháu Ánh. Sau quá trình đấu tranh, Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình.

                                                                                                       Quỳnh Anh