“Tôi buồn… vì tiền”

Giờ thì các đồng đội ở Real Madrid của Cristiano Ronaldo đã biết được câu chuyện anh có ý định bỏ sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ tình hình đang ở mức nghiêm trọng.

Tờ Marca cho biết một số thành viên của Real khi biết tin này đã nghĩ rằng vụ án trốn thuế là lý do chính của sự bực tức mà Ronaldo đang thể hiện, nhưng mọi chuyện có thể lắng dịu nếu CR7 ký vào một bản hợp đồng mới với Real Madrid.

Không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn cho Ronaldo trong thời gian gần đây. Dù Real vô địch La Liga & Champions League, nhưng đội hình Real sẽ chia tay Pepe và Fabio Coentrao, một người đã già và một người không đóng góp được gì do chấn thương. Đó là một quyết định cần thiết, nhưng cũng đồng thời làm Ronaldo mất đi 2 người bạn thân & đồng hương trong CLB.

Đây chẳng phải lần đầu Ronaldo tỏ vẻ buồn bực về cuộc sống ở Real. Đầu mùa giải 2012/13, Ronaldo đã công khai nói “Tôi buồn” và người ta đã cất công đi tìm lý do của thái độ này. Phải chăng vì Ronaldo giận HLV Jose Mourinho? Hay vì anh có thù oán với đồng đội nào đó? Hay vì Ronaldo ghét chủ tịch Florentino Perez? Chẳng vấn đề gì, mọi chuyện lại êm thấm sau khi Ronaldo ký gia hạn.

Do đó các đồng đội Real của Ronaldo nghĩ có lẽ lần này anh lại tìm cách khiến Real phải tăng lương cho mình bằng một vài động thái không bằng lòng, và vụ án trốn thuế chỉ là một cái cớ hoàn hảo.

Thuyết âm mưu Ronaldo đòi rời Real: Vòi tiền, hay bị

Ronaldo đã từng nói "tôi buồn" để rồi gia hạn hợp đồng và được Real tăng lương

Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Real vào tháng 11/2016 để nhận mức lương 635.000 euro/tuần, một trong những mức lương tuần cao nhất trong thế giới bóng đá. Số tiền này trên thực tế đã được Barcelona đồng ý trả cho Lionel Messi từ tận năm 2014, mà trong giới VĐV chuyên nghiệp thì chuyện so kè thu nhập không có gì lạ.

Ai biết được nếu Ronaldo còn muốn nhiều hơn nữa? Anh đã ở vào giai đoạn cuối của sự nghiệp và sẽ là hợp lý nếu danh thủ người Bồ Đào Nha quyết định kiếm cho mình những khoản thù lao càng lớn càng tốt.

Hay vì bị Real bỏ rơi?

Nhưng mặt khác lý do của sự ra đi mà Ronaldo đang nhắm tới hiện tại có thể chính là vì Real Madrid đã đối xử một cách bạc bẽo với Ronaldo, không phải trong những năm qua mà là dư âm sau khi vụ kiện thuế vụ bắt đầu.

Mặc dù đã ra thông cáo bày tỏ sự ủng hộ đối với Ronaldo, nhưng Real Madrid lại tỏ ra khá kỹ càng trong việc tách rời mối liên hệ của họ với vụ án nêu trên. Họ tuyệt đối không để áo đấu Real Madrid xuất hiện trong bất cứ tin tức nào liên quan tới vụ án của Ronaldo, và thậm chí cũng gây ảnh hưởng lên các hãng tin tức khác ở Madrid để làm điều tương tự.

Thuyết âm mưu Ronaldo đòi rời Real: Vòi tiền, hay bị

Ronaldo có thể đã cảm thấy bị Real bỏ rơi giữa lúc bị khởi tố

Có lẽ Ronaldo cảm thấy mình bị bỏ rơi trong trường hợp này? Nuno Luz, một phóng viên truyền hình người Bồ Đào Nha có quen thân với gia đình Ronaldo mới đây cho tờ Marca biết rằng người bạn của anh không có lý do gì ngoài sân cỏ để rời Real. Anh đã định cư tại Madrid cùng gia đình, có cơ sở làm ăn ở thủ đô và bạn gái là một người TBN.

“Lý do chính là bởi cậu ấy đã bị Real Madrid bỏ rơi vào thời điểm mà sự ủng hộ của họ dành cho Ronaldo là rất quan trọng. Ronaldo cho đến lúc này chưa hề bị chứng minh là có tội, nhưng Real đã tìm cách phá bỏ bất kỳ dấu vết nào liên hệ họ với Ronaldo trong vụ việc này”, Nuno Luz nhấn mạnh.

Barcelona cũng đã từng đối phó với vụ án Messi trốn thuế và sự ủng hộ của họ vẫn tiếp tục được thể hiện (đôi lúc theo cách có phần nực cười) ngay cả khi tiền đạo người Argentina thua kiện và sau đó bị bác đơn kháng án. Việc Real tránh để áo đấu của mình hiện diện khi báo chí đăng tin Ronaldo bị kiện là một hành động dễ hiểu, nhưng có thể Ronaldo đã có sự suy diễn rằng Real đang bỏ mặc mình đối mặt với tòa án.

Ronaldo bí mật đàm phán với PSG, vẫn “đò đưa” MU?

Tờ Daily Mail (Anh) mới đây tiết lộ ngay từ trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus, người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes đã có cuộc gặp riêng với chủ tịch của Paris Saint-Germain là Nasser Al-Khelaifi.

Mặc dù Mendes là thân chủ của nhiều cầu thủ có tiếng tăm và một vài người cũng là cầu thủ của PSG (như Angel Di Maria), nhưng báo giới không khỏi đặt nghi vấn liệu cuộc gặp giữa họ có phải là về Cristiano Ronaldo. Việc Ronaldo bị nghi ngờ trốn thuế đã bị tiết lộ bởi báo giới TBN từ trước và rất có thể Ronaldo đã quyết định tương lai của mình trước khi bị kiện khởi tố.

Nhưng PSG không phải là điểm đến duy nhất Ronaldo có thể chọn. Fan của đội bóng cũ MU tất nhiên sẽ rất hứng khởi với một cơ hội sở hữu lại Ronaldo sau gần 1 thập kỷ xa cách, và mối quan hệ giữa Jose Mourinho với Ronaldo cũng sẽ không bị xem là một vật cản.

Tuy nhiên MU đã đi theo một hướng đi mới từ khi Mourinho lên nắm quyền và không có gì bảo đảm rằng Ronaldo sẽ được CLB cũ giang tay đón chào nếu chỉ xét về khía cạnh chuyên môn, nhất là khi MU đã hỏi mua Alvaro Morata của Real.

Theo Q.D/Khampha.vn