U21 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng khi chọn lối chơi tấn công cống hiến, từ đầu đến cuối trận. Sự tự tin đã giúp các chân sút thăng hoa trong những phút đầu, với hai bàn thắng nhờ công cặp tiền đạo chính. Phút thứ sáu, Phạm Văn Thành đi bóng lắt léo vào vòng cấm, vượt qua hai hậu vệ áo xanh rồi dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số. Khán đài sân Thống Nhất vỡ òa với bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo áo đỏ.

Chỉ bảy phút sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu của Hồ Tuấn Tài, từ tình huống phạt góc. U21 Việt Nam thi đấu rất tự tin, triển khai các phương án tấn công đa dạng, từ phối hợp nhóm giữa hai tiền đạo cho đến các pha đánh biên. Việt Nam có thể đã ghi nhiều hơn hai bàn trong hiệp một nếu các chân sút không chơi quá cá nhân hoặc chủ quan khi đã dẫn trước hai bàn.

Sai lầm ở hàng thủ khiến đội chủ nhà bất ngờ đánh mất lợi thế dẫn bàn ngay trong hiệp một. “Trước một đội mạnh như Thái Lan thì việc mắc sai lầm là điều bình thường”, HLV trưởng Phạm Minh Đức cho biết sau trận đấu.

u21-viet-nam-de-bep-u21-thai-lan-1

Tuấn Tài (10) bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn. Ảnh:Đức Đồng.

Kịch bản tồi tệ về trận thua ngược đã không diễn ra trong chiều mưa ở Thống Nhất. Các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ được sự sắc bén trên hàng công, ghi thêm hai bàn sau giờ nghỉ để giành chiến thắng 4-2. Những cầu thủ lập công là Lâm Ti Phong và Phạm Xuân Mạnh.

Khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, U21 Thái Lan chuyển sang đá bóng dài. Tuy nhiên lối chơi này dễ dàng bị hàng phòng ngự Việt Nam hoá giải.

U21 Việt Nam có ba điểm, còn một trận chưa đấu. U21 Thái Lan chỉ có một điểm sau hai trận. Vì thế đội chủ nhà chắc chắn giành vé vào bán kết. Nếu hòa U21 Singapore ở lượt cuối, họ sẽ đứng nhất bảng, gặp U21 HAGL hoặc U21 Myanmar ở bán kết.

Theo Đức Đồng/VnExpress