Giống như trận đấu với Morocco cách nay ít ngày, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục chọn lối chơi chủ động trước đối phương được đánh giá mạnh hơn là U19 Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng đá ăn miếng trả miếng với đội bóng xứ Hàn.

Dù vậy, với trình độ tốt hơn, U19 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút 14, tiền đạo J.H. Ko bên phía Hàn Quốc có pha sút xa sấm sét từ khoảng 20m, đánh bại thủ môn Y Eli Niê bên phía U19 Việt Nam, giúp U19 Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U19 Việt Nam chơi đầy quyết tâm, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có cơ hội bằng vàng để san bằng tỷ số ở phút 20, nhưng cú đánh đầu trong thế không người kèm, trước khung thành bỏ trống của một cầu thủ đội khách lại đưa bóng lên trời, trước vẻ tiếc ngẩn ngơ của những người Việt Nam có mặt trên sân.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không phải chờ đợi quá lâu để có bàn gỡ hoà. Phút 35, sau pha đá phạt của đội U19 Việt Nam, hậu vệ đội chủ nhà thiếu dứt khoát, để Mạnh Dũng của U19 Việt Nam thoát ra sau hàng thủ Hàn Quốc, tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương đầy kỹ thuật, san bằng cách biệt 1-1 cho U19 Việt Nam.

Sang hiệp 2, đôi bên đều có cơ hội để ghi thêm bàn thắng, nhưng không bên nào tận dụng thành công, đành chấp nhận kết quả hoà 1-1.

Đây là trận hoà hết sức đáng khích lệ với U19 Việt Nam, bởi U19 Hàn Quốc là đại diện của nền bóng đá có trình độ rất cao tại châu Á. Đây cũng là trận hoà thứ 2 của đoàn quân trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải, toàn trước đối thủ mạnh.

Ở trận đấu khác diễn ra trong ngày, U19 Mexico thua U19 Morocco 1-2. Dù vậy, U19 Mexico vẫn vô địch, với 6 điểm sau 3 lượt trận.

Theo Kim Điền/Dân Trí