Triển lãm là bộ sưu tập hơn 140 ảnh và 4 bộ phim về cuộc sống xung quanh khu vực Long Biên (Hà Nội) của bốn nghệ sĩ nhiếp ảnh (Barnaby Churchill Stelle, Boris Zuliani, Trần Xiu Thúy Khanh và Jamie Maxtone-Graham) cùng bốn nhà làm phim, Trần Thị Anh Phương, Phạm Thu Hằng, Đỗ Văn Hoàng và Trần Thanh Hiền
 
Theo những người thực hiện, lúc đầu, mục đích chỉ là sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật về một địa điểm là phong cảnh xung quanh khu vực Long Biên. Những tác phẩm này không cần phải liên kết với nhau mà chỉ cần đó là duy nhất và chỉ mô tả về địa điểm ra đời mà thôi.
 
Khu vực Long Biên nằm bên dưới và liền kề với Cầu Long Biên, bên cạnh sông Hồng. Ở đây có đường phố với nhà cửa, hàng quán, có những khu chợ, những gia đình, những ngõ nhỏ... Buổi sớm ánh nắng chiếu sáng nơi này và ban đêm tất cả lại chìm vào bóng tối. Nhiều người dân sinh ra ở Long Biên và mất đi cũng ở Long Biên. Có những người cả đời sống ở mảnh đất này, có những người khao khát để được ra đi. Có những người tìm được tình yêu và dành cả cuộc sống ở Long Biên... Mỗi người sử dụng khu vực này với một cách riêng của mình
 
Các nghệ sĩ quan sát và ghi nhận khu vực Long Biên với những con người sống và làm việc tại đó, không đặt chủ đề sáng tác hoặc đưa ra ý nghĩa cố định để có thể phát huy cao nhất các ý tưởng tự do sáng tác, thể hiện mô típ, quan điểm của nghệ sĩ về địa điểm sáng tác một cách tối ưu.
 
Trong các tác phẩm, các nghệ sĩ cũng có cơ hội nắm bắt được những khoảnh khắc độc đáo xuất hiện hoàn toàn bất ngờ trước ống kính. Các tác phẩm đều mang hơi thở cuộc sống và có vẻ đẹp riêng.
 
Triển lãm này được Hội đồng Anh tài trợ. Các nghệ sĩ giới thiệu ảnh và phim mà họ đã làm trong ba tháng trở lại đây.
 
Minh Châu