Đây là một kết quả mà trước trận đấu chỉ có những ai lạc quan nhất mới có thể dự báo nếu như biết rằng theo thống kê, trong 11 lần gặp nhau kể cả từ thời Liên Xô, chỉ một lần duy nhất chú “Gấu Nga” chiến thắng được “Bò tót.”

Ngay sau khi trận đấu kết thúc người dân và du khách ở thủ đô Moskva đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử này. Tổng thống Vladimir Putin đã gọi điện chúc mừng huấn luyện viên Stanislav Cherchesov và tất cả các cầu thủ. 

Được đánh giá là đội có ít khả năng vượt qua vòng bảng, song đội tuyển Nga đã thực sự lập kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8. Tây Ban Nha được xem là đối thủ “kỵ giơ” của các học trò của huấn luyện viên Cherchesov.

Trong lịch sử đối đầu với 7 trận Nga-Tây Ban Nha và 4 trận Liên Xô/SNG-Tây Ban Nha, mới chỉ một lần duy nhất từ năm 1971 các chú “Bò tót” chịu thất thủ. Báo chí Nga đã tốn nhiều bút mực mà không lý giải được “lời nguyền” này. 

Ngay trước trận đấu, nhiều người dân Nga chia sẻ với phóng viên họ ủng hộ đội tuyển tuy không dám tin hoàn toàn vào cơ hội đi tiếp. 

Vì vậy trận đấu ngày 1/7 thu hút được rất đông người hâm mộ theo dõi trực tiếp trên sân vận động Luzhniki cũng như tại khu Fan Fest ở Đồi Chim sẻ. 

Cho đến giờ bóng lăn (17 giờ giờ Moskva), khu Fan Fest với sức chứa 40.000 người đã phải đóng cửa không tiếp nhận thêm người hâm mộ. Sân vận động Luzhniki cũng không còn một chỗ trống, số người xem trên sân thống kê được 78.011 người. 

Ngay sau trận đấu, theo quan sát của nhóm phóng viên TTXVN tại Moskva, lượng ôtô trên đường phố chính dẫn đến quảng trường Đỏ tăng mạnh, tuy nhiên không xảy ra va chạm và mất trật tự.

Có xe cảnh sát tham gia giao thông để dùng loa nhắc các lái xe đi đúng làn, còn người đi bộ không tràn xuống lòng đường. Lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự cũng không tăng nhiều so với những ngày thi đấu khác. Chỉ có bầu không khí hân hoan ăn mừng chiến thắng tràn ngập mọi con phố ở trung tâm Moskva. 

Người hâm mộ đi trên vỉa hè và hô vang: “Rossia! Rossia” cũng như tên các cầu thủ yêu thích. Có những chuyến xe buýt hành khách đã rủ nhau cả xe cùng đến Quảng trường Đỏ để chúc mừng đội tuyển. Người lạ đã thành quen trong chiều ngày 1/7 tại Moskva. 

Quảng trường Đỏ được xem như khu Fan Zone thứ hai cũng đã quá tải trong tối 1/7 và lực lượng cảnh sát buộc phải đóng cửa để tránh tình trạng chen chúc. Tuy nhiên, những cổ động viên chậm chân đứng bên ngoài cũng không hề bị lỡ không khí ăn mừng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, rất nhiều người hâm mộ Nga đều không giấu nổi niềm tự hào. 

Lượng người tập trung đông đột biến, song không xảy ra va chạm đáng tiếc. Các bến tàu điện ngầm sát sân vận động, khu Fan Fest được đóng cửa để phân bổ lượng khách ra bớt các bến xa hơn. Lực lượng cảnh sát hiện diện ở khắp mọi nơi song luôn vui lòng và niềm nở đưa ra các chỉ dẫn cần thiết cho người dân. 

Tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên S.Cherchesov tuyên bố giờ đây World Cup mới bắt đầu đối với đội tuyển Nga. Phía trước là những trận đấu khó khăn nhất, những đối thủ mạnh nhất, còn những chú “Gấu Nga” đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ ở xứ sở Bạch Dương./.

Theo TTXVN