Trước khi trận đấu giữa U22 Philippines và U22 Việt Nam tại lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra, HLV Marlon Maro của U22 Philippines đã mạnh miệng tuyên bố, đội bóng của ông sẽ giành 3 điểm trước U22 Việt Nam, qua đó rộng cửa giành vé vào bán kết.

“U22 Philippines còn hai cuộc đối đầu gặp những đội bóng mạnh là U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Toàn đội phải tập trung và thi đấu quyết tâm ở cả hai trận đấu ấy nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp. Mục tiêu của chúng tôi trong trận gặp U22 Việt Nam là giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp”, HLV Marlon Maro phát biểu.

Tuy vậy, những diễn biến trên sân lại không đi theo mong muốn của HLV Marlon Maro. U22 Philippines đã lép vế hoàn toàn trước U22 Việt Nam và chỉ có thể cầm cự tới gần cuối hiệp 1. Kể từ sau khi bị Công Phượng phá lưới, họ dần sụp đổ. Khép lại 90 phút, đội bóng này thua với tỷ số 0-4 và gần như đã hết cơ hội tranh đoạt 1 trong 2 tấm vé đi tiếp.

Không biết vì thất vọng với kết quả thua 0-4, hay vì ngại trước những gì đã tuyên bố trước trận, mà trong buổi họp báo sau trận, HLV Marlon Maro đã không tham dự. Thay vào đó, trợ lý HLV Clarino Noda có mặt để trả lời các câu hỏi của báo chí.

Đánh giá về trận đấu với U22 Việt Nam, ông Clarino cho biết: "Chúng tôi biết được sức mạnh của U22 Việt Nam và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tuy nhiên, U22 Philippines đã phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh, vượt trội so với chúng tôi. U22 Việt Nam đáng được tôn trọng và xứng đáng giành chiến thắng."

Đánh giá về tình hình bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, ông Clarino dự đoán U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành 1 trong 2 tấm vé vào vòng bán kết: "U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu, có lực lượng tốt nhất. Họ đã giành được 9 điểm sau 3 trận nên cơ hội cho U22 Việt Nam là không nhỏ...".

Theo PV/Dân Việt