Giành chức vô địch sớm 5 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trải qua mùa giải thành công với hàng loạt kỷ lục được tạo nên. Đến làm khách trên SVĐ 19/8 Nha Trang, Hà Nội vẫn muốn nâng cao thành tích về các chỉ số phụ, nhưng cũng phải tính toán, cân đối lực lượng để dồn sức cho mục tiêu vô địch Cúp QG, danh hiệu duy nhất mà đội còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

HLV Chu Đình Nghiêm để các trụ cột đang chấn thương và có dấu hiệu quá tải sau khi tham dự ASIAD 2018 như Văn Quyết, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy… được nghỉ ngơi, chỉ có Quang Hải và Duy Mạnh ra sân trong đội hình xuất phát.

Sự quyết tâm phải thắng của thầy trò HLV Võ Đình Tân bên Sanna Khánh Hòa là thấy rõ, nhưng trong cuộc đối đầu này, họ mất tiền đạo quan trọng Youssouf Toure nên sự phản công mất hẳn hiệu quả. Nhưng trung vệ Janua đã nổ súng mở tỷ số 1-0 cho Khánh Hòa trên chấm 11m.

Phía đội khách, khi bị dẫn bàn họ tung 2 tiền đạo chủ lực là Oseni, Hoàng Vũ Samson miệt mài tấn công và Samson đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Tuy hòa 1-1, nhưng Khánh Hòa vẫn giữ vị trí nhì bảng và họ cũng chấp nhận vì so thực lực họ yếu hơn nhà đương kim vô địch. Nhớ lại trận lượt đi, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã bị chính Hà Nội FC hủy diệt với tỷ số 4-0 trên sân Hàng Đẫy.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp SHB Đà Nẵng. SLNA đã trở lại mặt đất sau hai thất bại liên tiếp trước Thanh Hóa ở bán kết lượt về Cúp QG và Hà Nội FC tại vòng 21 V-League. Đáng nói hơn, hai trận thua này khiến đội trở thành cựu vương ở Cúp QG và bị chính Thanh Hóa chiếm vị trí thứ 3 trên BXH tại V-League.

Đội bóng xứ Nghệ vẫn thiếu bộ đôi trụ cột vừa trở về từ Olympic Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh, nhưng trên sân nhà họ chơi như lột xác. Nói cho ngay, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng luôn chơi tốt mỗi khi gặp SHB Đà Nẵng. Làm khách trên sân Vinh chưa bao giờ là dễ dàng với đội bóng sông Hàn. Và lần này cũng vậy. SLNA đã chiến thắng 3-1, trong đó có cú đúp của cầu thủ Lê Thế Cường, bàn còn lại do thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) phản lưới nhà. Cuối trận, Hồ Ngọc Thắng ghi bàn danh dự cho SHB Đà Nẵng. Thắng 3-1, SLNA tạm thời tái chiếm vị trí thứ 3 trên BXH.

Trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương (B.BD) tiếp Than Quảng Ninh (QN). Với ưu thế sân nhà, B.BD được đánh giá cao hơn Than QN, nhất là khi Anh Đức trở lại đội hình chính thức. Đây thực sự là quân bài quan trọng nơi tuyến đầu và cũng là chiếc chìa khóa mang đến thành công cho B.BD trong nhiều trận đấu.

Chơi trên sân khách không tốt, càng khó hơn khi Than QN mất hai trụ cột Hải Huy và Hồng Quân vì thẻ phạt. Nhưng cũng may cho Than QN là Becamex Bình Dương đang thể hiện phong độ trái ngược so với giai đoạn lượt đi. Với 8 vòng đấu ở giai đoạn lượt về, Bình Dương chỉ mới giành được 1 chiến thắng.

Chủ nhà Bình Dương là những người có đôi chút lấn lướt nhưng không thể cụ thể hóa được cơ hội nào mà họ tạo ra. Thậm chí, Anh Đức còn sút không thành công quả phạt trên chấm 11m, sau khi trọng tài cho đội chủ sân Gò Đậu được hưởng quả phạt penalty gây tranh cãi. Sau khi Dương Văn Khoa (Than QN) bị thẻ đỏ, phút 67, rất bất ngờ khi phải chơi thiếu người, đội khách Than QN lại có được bàn mở tỉ số nhờ công của Eydison trên chấm 11m. Bàn thắng này cũng xuất phát từ tiếng còi khá nhạy cảm của trọng tài.

Bình Dương ghi bàn gỡ hòa 1-1 cuối trận do công Tiến Linh ở phút bù giờ, nhưng đồng thời họ cũng nhận thêm 2 thẻ đỏ.

Theo Tường Vũ/TPO