Trong trận tứ kết lượt đi, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đã có lợi thế với thắng lợi 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho đại diện của thành London không ai khác ngoài Son Heung-min.

Trong trận lượt về trên sân Etihad vào rạng sáng 18/4 (giờ Hà Nội), Man City có bàn thắng dẫn trước từ sớm nhờ pha lập công của Raheem Sterling ở phút thứ 4. Tuy nhiên, Son Heung-min một lần nữa lên tiếng với 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút thứ 7 và 10 giúp Spurs lấy lại lợi thế.

Ba bàn thắng ghi được trong 2 trận tại tứ kết Champions League đã giúp ngôi sao người Hàn Quốc làm nên lịch sử. Với 12 bàn thắng ghi được tại giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ của châu Âu, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất giải, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của huyền thoại người Uzbekistan Maxim Shatskikh (Dynamo Kyiv).

Với việc Harry Kane chấn thương và không thể góp mặt, gánh nặng ghi bàn đã được đặt lên vai một mình cầu thủ người Hàn Quốc. Bằng khả năng dứt điểm điêu luyện của mình, ngôi sao 26 tuổi đã không khiến các CĐV nhà phải thất vọng.

Đây tiếp tục là một mùa giải thành công với Son Heung-min khi anh đã ghi được 20 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Spurs. Tại Champions League mùa này, ngôi sao Hàn Quốc thi đấu 10 trận, có được cho mình 4 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Cú đúp của Son vào lưới Man City càng trở nên có ý nghĩa khi đội bóng của anh đã góp mặt tại bán kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Ngoài ra, trận đấu này cũng chứng kiến thêm một kỷ lục nữa. 4 pha lập công trong vòng 11 phút đầu tiên của trận đã thiết lập kỷ lục 4 bàn thắng nhanh nhất từng được ghi trong một trận đấu tại Champions League.

Theo Tiến Đạt/Zing.vn