Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Real Madrid tiếp đón đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Napoli trên sân nhà Bernabeu. Thế nhưng họ đã bị dẫn trước ngay phút thứ 8 khi tiền đạo Lorenzo Insigne tận dụng sai lầm của thủ môn Navas để thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách 40 mét.

Rất may, bàn thua sớm không khiến Real Madrid sụp đổ, mà còn khiến họ chơi bùng nổ hơn. Lần lượt Karim Benzema, Toni Kroos và Casemiro đã lập công để giúp đội chủ nhà lội ngược dòng thắng lại 3-1, qua đó chiếm những lợi thế lớn trước trận lượt về sẽ diễn ra trên sân của đối thủ.

Xuyên suốt 90 phút của trận đấu, Real Madrid thực hiện tới 18 cú dứt điểm về phía khung thành Napoli, trong đó riêng Cristiano Ronaldo dứt điểm 6 lần. Thế nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra vô duyên và chưa thể tiến gần hơn tới cột mốc 100 bàn tại Cúp châu Âu (hiện đã có 98 bàn). Theo thống kê từ Opta thì "cơn khô hạn" bàn thắng của Ronaldo tại Champions League đã kéo dài lên thành 523 phút và đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh không thể ghi bàn trong khoảng thời gian dài như thế ở 1 giải đấu.

Mùa trước, trong hành trình cùng Real Madrid đăng quang, Ronaldo ghi tới 16 bàn thắng tại Champions League, nhưng mùa này, anh mới chỉ có 2 lần lập công, một con số quá ít ỏi.

Dù vậy, CR7 cũng được an ủi đôi chút. Theo thống kê, Ronaldo có 5 đường chuyền đặt đồng đội vào tình thế dứt điểm ngon ăn trong trận với Napoli. Một trong số những đường chuyền của Ronaldo đã dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của tiền vệ Toni Kroos ở phút 49. 

Với pha kiến tạo này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 5 lần "dọn cỗ" thành bàn sau 8 trận ở Champions League 2016/2017, phá kỉ lục của cá nhân của chính anh. 

Ở một diễn biến khác, HLV Zidane tỏ rất hài lòng về kết quả trận đấu cũng như màn diễn của các học trò.“Đó là một Real Madrid tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi rất tốt và Napoli cũng vậy. Chúng tôi đã có một khởi đầu giàu cảm hứng nhưng vẫn nhận bàn thua trước, nhưng bàn thua đó đã không có nhiều ý nghĩa", nhà cầm quân người Pháp phát biểu. “Chúng tôi đã nhanh chóng trở lại và làm đúng những gì cần phải làm, 3-1 là kết quả logic và chúng tôi sẽ chờ đợi điều gì sẽ xảy ra trong trận lượt về".

Theo TPO