Franck Ribery từng lỡ cơ hội giành Quả bóng vàng vào năm 2013 khi đạt được thành công vang dội trong màu áo Bayern Munich. Giải thưởng khi đó thuộc về Cristiano Ronaldo, cầu thủ không giành được danh hiệu gì với Real Madrid hay đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng ghi được rất nhiều bàn thắng.

"Tôi đã hiểu ra nhiều điều tại lễ trao giải năm ngoái. Ngay khi có mặt tại đó tôi đã nói với vợ rằng tôi sẽ thua", Ribery chia sẻ trên tờ Sport Bild số ra ngày 26/11. "Chỉ cần nhìn vào cách Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ôm hôn Ronaldo và cách gia đình cậu ta được chào đón là đủ hiểu. Tôi đâu có ngốc. Rõ ràng cậu ta sẽ giành chiến thắng, bằng không đã chẳng đưa cả gia đình đến lễ trao giải".

Theo Ribery, chiến thắng có thể lập lại với Ronaldo trong lễ trao giải năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Manuel Neuer và Arjen Robben, hai đồng đội trong màu áo Bayern đã chơi rất hay tại World Cup, tiếp tục phải nếm trái đắng như anh.

"Neuer và Robben đều xứng đáng giành chiến thắng, không ai có thể phủ nhận điều này. Nhưng tôi e yếu tố chính trị sẽ lại quyết định giải thưởng. Quả bóng vàng không còn là giải tôn vinh cầu thủ hay nhất như từng có với Fabio Cannavaro sau khi anh ấy vô địch World Cup 2006", Ribery nói.

Tiền vệ người Pháp cũng bày tỏ sự thất vọng đối với FIFA: "Tôi không còn quan tâm đến Quả bóng vàng. Tôi không đố kỵ ai nhưng giải thưởng này không còn ý nghĩa gì với tôi hết. Tôi hạnh phúc với những gì đang có tại Munich là đủ. Chỉ cần 70.000 CĐV Bayern hô vang tên tôi tại Allianz Arena là đủ".
 
Theo Thùy Dương/VnExpress.net