Real tới lúc này mới có đúng một bản hợp đồng mới mang tên Alvaro Morata từ Juventus với giá 35 triệu euro. Đây thực chất cũng không phải nỗ lực quá đáng khen gì của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ đã khéo léo cài vào hợp đồng bán Morata sang Juve cách đây hai năm một điều khoản cho phép mua lại.

Thực tế, Real cũng đã cố gắng để có tiền vệ Andre Gomes từ Valencia, song lại bị Barcelona nẫng tay trên đúng phút cuối với mức giá 50 triệu euro (Real trả giá tương tự). Trong thương vụ Paul Pogba, Real cũng chỉ xuất hiện với tư cách… cho có, không tạo ra bất kỳ áp lực nào tới Man United.

Có thể thấy, nhu cầu tăng cường lực lượng của nhà đương kim vô địch Champions League là có, nhưng không phải ở mức quá cao. Dường như chức vô địch châu Âu đã tạo cho ban lãnh đạo Real cảm giác họ đủ mạnh để không cần quá vồn vã trong việc mua sắm mùa Hè. 

Ông Florentino Perez cần phải thận trọng trong quan điểm đó, không ít những nhà vô địch Champions League đã sa sút sau khi vô địch vì lý do không bổ sung lực lượng. Chelsea chính là một ví dụ tiêu biểu, và Real, nhà vô địch với rất nhiều may mắn ở mùa trước buộc phải để ý tới điều ấy.

Cách gần như duy nhất khiến Real Madrid suy yếu không tới từ những yếu tố bên ngoài, mà thực chất đến từ chính đội bóng này. Những quyết định sai lầm (bổ nhiệm Rafael Benitez) của Perez đã tàn phá Real, trước khi một quyết định liều lĩnh khác cũng vẫn của ông trùm tài phiệt này kéo Los Blancos trở lại vinh quang (bổ nhiệm Zinedine Zidane).

Việc Real hiện tại án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng có thể coi như một quyết sách năm ăn năm thua của Perez. Alvaro Morata, Jese Rodriguez hay Lucas Vazquez, những tài năng trưởng thành từ lò Castilla đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong mùa tới, thay thế dần những vị trí bắt đầu có xu hướng lão hóa trong đội hình Galacticos hiện tại. Nhưng đó mới chỉ dừng ở mức “được kỳ vọng”. Những no nê vinh quang có thể bào mòn dần đi sự sáng tạo lẫn ham muốn vươn tới đỉnh cao.

Đó là điều đã từng xảy ra với Barcelona cuối triều đại Pep Guardiola, hay chính Real Madrid trong năm cuối cùng với Ancelotti. Real Madrid cần những con người mới, cần những luồng sinh khí, thậm chí cú sốc mới. Morata, Vazquez hay Jese có thể tạo ra được điều đó? Không thể đánh giá được điều này qua ngày một ngày hai, nhưng so khả năng xảy ra với những ngôi sao như Paul Pogba hay Robert Lewandowski (tiền đạo duy nhất Real có liên hệ chuyển nhượng), xác suất thành công cao hơn hẳn.

Lịch sử đã cho thấy nếu Real muốn vô địch, họ cần những siêu sao xuất hiện, dù những cái tên đó có gây tranh cãi tới mức nào. Trước mặt người hâm mộ hiện tại lại là một Real Madrid quá… bình thường so với chính họ. Và điều ấy đang khiến nhiều cổ động viên của đội bóng áo trắng có dự cảm không tốt trước mùa giải mới.

Real mới mất… 23 triệu euro cho phiên chợ mùa Hè

Tính tới lúc này Real mới mất 23 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Real đã bỏ 32 triệu euro mua lại Alvaro Morata từ Juventus. Nhưng thu lại 9 triệu euro từ các thương vụ bán Denis Cherysev (sang Villarreal), Alvaro Merdan (sang Valencia), và Omar Mascarell (sang Frankfurt). Đây là khoản chi ít nhất của Los Blancos kể từ khi ông Florentino Perez bắt đầu nhiệm kỳ hai tại Real Madrid vào năm 2009.

Theo NHẬT ANH (VIETNAM+)