Hôm qua, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Manchester United sắp sở hữu tiền vệ Angel Di Maria sau khi đạt được thỏa thuận mua bán với Real Madrid. Cụ thể, Quỷ đỏ sẽ phải bỏ ra 60 triệu bảng phí chuyển nhượng, kèm theo 8 triệu bảng phụ phí nhằm bôi trơn hợp đồng. Theo đó, tổng cộng số tiền mà đội chủ sân Old Trafford phải trả cho nhà ĐKVĐ Champions League và các bên liên quan là 68 triệu bảng.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail đưa tin, thương vụ trên đang đứng trước nguy cơ bị đổ bể vào phút chót sau khi Real bất ngờ lật kèo, muốn nhận đủ 75 triệu bảng mới chịu để tuyển thủ Argentina ra đi. Theo nhận định của giới chuyên môn, sở dĩ Real tăng giá bán Di Maria bởi M.U đang rất khao khát đưa ngôi sao này về Old Trafford nhằm cải thiện thành tích nghèo nàn sau hai trận đầu tại Premier League.

Một lý do nữa khiến Real gây khó dễ cho M.U là Man City cũng chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Di Maria. Theo một nguồn tin mật từ Etihad, nhà ĐKVĐ Premier League đang tính bán bớt một số ngôi sao để lấy tiền chiêu mộ cựu cầu thủ Benfica nhằm tránh vi phạm Luật cân bằng tài chính của UEFA. Số tiền mà Man xanh bỏ ra được cho là hấp dẫn hơn so với lời đề nghị của kình địch cùng thành phố.

Trước tình hình đó, M.U buộc phải đàm phán lại với Real. Theo Daily Mail, đại diện của Real và M.U sẽ ngồi lại để chốt giá bán Di Maria nội nhật hôm nay. Có thể M.U sẽ không phải đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của Real, song Quỷ đỏ vẫn phải xì thêm một khoản tiền nữa nếu muốn nhận được cái gật đầu từ các quan chức “Nhà trắng”.

Về phần mình, Di Maria hiện rất háo hức gia nhập Quỷ đỏ càng sớm càng tốt. Ngôi sao 26 tuổi người Argentina hy vọng mọi chuyện sẽ được các bên chốt muộn nhất vào ngày mai (26/8). Trước đó báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Di Maria đã thu dọn đồ đạc tại Madrid và tới chào mọi người ở Bernabeu để chuẩn bị chuyển tới Manchester.

Bongda.com.vn