Không những thế, trận thua này còn Quỷ đỏ còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn trên hành trình tại Champions League khi phải thi đấu lượt về trên sân khách.

Trong chuyến hành quân đến Paris vào ngày 7/3 tới, Manchester United còn không có sự phục vụ của Paul Pogba, cầu thủ đã khép lại đêm buồn của đội chủ sân Old Trafford bằng tấm thẻ đỏ ở phút 89.

Pogba lĩnh thẻ đỏ ở cuối trận.


Ở trận đấu này, với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chủ động chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, những ngôi sao như Marcus Rashford hay Paul Pogba đều không thể gây ra khó khăn quá lớn cho thủ thành giàu kinh nghiệm Gianluigi Buffon.

Không ghi được bàn thắng, Quỷ đỏ còn liên tiếp phải chịu tổn thất khi Jesse Lingard rồi đến Anthony Martial lần lượt phải rời sân vì chấn thương.

Trong khi đó, sang hiệp 2, PSG vùng lên mạnh mẽ và nhà vô địch Ligue 1 đã có được hai bàn thắng chỉ trong vòng ít phút.

PSG đã khiến M.U ôm hận dù trong đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột.


Phút 53, Kimpembe mở tỷ số 1-0 cho PSG sau đệm bóng cận thành, trước khi Kylian Mbappe dứt điểm nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 chỉ 7 phút sau đó.

Bất ngờ phải nhận 2 bàn thua, dàn sao của Quỷ đỏ dồn lên mạnh mẽ nhưng những chân sút của họ đều "bất lực" trước Buffon, trong khi Pogba khép lại đêm buồn bằng tấm thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở phút 89.

Ở trận đấu cùng giờ, AS Roma đã có được chút lợi thế trước Porto khi có chiến thắng 2-1 trên sân nhà Olimpico. 

Nicolo Zaniolo sắm vai người hùng của AS Roma với một cú đúp, trong khi Adrian Lopez là người ghi bàn cho Porto.

AS Roma giành chiến thắng trước Porto. (Nguồn: Getty Images)


Theo Đỗ Huy (Vietnam+)