Nhóm cổ động viên Ultras của Thái Lan cũng sẽ bị kiểm soát ngặt nghèo. Lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trận này ở sân  Rajamangala lên đến con số…ngàn người. Phía Malaysia có khoảng 2.000 đến 2.500 người sang Bangkok cổ vũ và sẽ được ngồi tách biệt với cổng động viên Thái Lan.

Những điểm nóng cần chú ý trước trận chung kết, hứa hẹn sẽ nóng bỏng tối nay.

+ Trên hàng ghế chỉ đạo: Sẽ là cuộc so tài của hai nhà cầm quân một trẻ, một già- HLV Kiatisak, 41 tuổi và HLV Salleh, 51 tuổi. HLV Kiatisak dù tuổi nghề cầm quân chưa bằng nửa của HLV Salleh nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh chẳng thua kém người đồng nghiệp Malaysia.

+ Bảo vệ lịch sử và vết xe quá khứ: HLV Kiatisak tuyên bố từ thời còn khoác áo đội tuyển Thái Lan, Kiatisak chưa bao giờ thua tuyển Malaysia. Đến khi treo giày và làm HLV đội tuyển U-23 và đội tuyển Quốc gia cũng chưa bao giờ thua Malaysia. Cụ thể khi làm HLV U-23 Thái Lan, HLV Kiatisak đã đánh bại U-23 Malaysia tại bán kết SEA Games 27. Rồi khi nắm đội tuyển quốc gia, Kiatisak cũng giúp tuyển Thái Lan đánh bại tuyển Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2014 này 3-2. HLV Kiatisak muốn giữ nguyên con đường lịch sử này.

Trong khi đó người đồng nghiệp Malaysia Salleh dù hơn Kiatisak 10 tuổi nhưng cũng có thời cùng xỏ giày ra sân. Ở giải Tiger Cup 1996 (tiền thân AFF Cup), Kiatisak là người mở đường cho tuyển Thái Lan vào chung kết trong khi tiền đạo Salleh cũng là công thần đưa Malaysia vào gặp Thái Lan ở trận chung kết. Kiatisak chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Thái Lan đánh bại Malaysia, đoạt ngôi vô địch giải đầu tiên. Còn trận chung kết ấy thì HLV Salleh vắng mặt do chấn thương.

Bây giờ HLV Salleh muốn xóa tan lịch sử, để lần đầu tiên đánh bại tuyển Thái Lan ngay trên sân Rajamangala.

Tại AFF Suzuki Cup 2014 này, HLV Salleh đã làm được nhiều thứ. Trong đó có một việc vượt qua chính mình. Trước đó, chưa bao giờ tuyển Malaysia thắng Việt Nam trên đất Việt (ba trận thua và ba trận hòa). Nhưng trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 11-12 đã thay đổi điều này.

Chiến thuật trên sân: Những át chủ bài của Malaysia đều là những danh thủ lão làng, có thể kể ra như Talaha, Indra Putra (33 tuổi), trung vệ đội trưởng Adnan Shukur (35 tuổi) , tiền vệ cánh Amri Yahyah…tất cả là những mắt xích quan trọng gánh vác, điều phối lối chơi trên sân và là linh hồn của đội.


 HLV Kiaitsak và học trò cưng Cheryl Chappuis

Phía tuyển Thái Lan được xem là đội bóng trẻ vì hầu hết đội hình xuất phát là những cầu thủ Olympic vừa tham dự Asiad 17 tại Hàn Quốc như Adisak, Chanatip, Chappuis, Sarach, Peerapat…

Những cá nhân sẽ tạo đột biến: Phía Thái Lan có thể kể ra những cái tên như Adisak, “Messi Thái”- Chanatip, Mongkol, Chappuis. Nhất là “Messi Thái” Chanatip một cầu thủ “dày cơm”, thấp người nhưng có cái chân trái đầy ma thuật.

Phía Malaysia sẽ trông chờ vào những cựu binh như Indra Putra dù đã bước sang tuổi băm nhưng khả năng xâm nhập và xử lý thế trận rất khôn ngoan. Bên cạnh đó là đội trưởng Adnan giàu kinh nghiệm điều phối hàng phòng ngự.


“Messi Thái”- Chanatip (số 18) cầu thủ có thể làm chao đảo hàng ngự đối phương 

+ Lối chơi trong trận chung kết: Sở hữu một dàn tấn công mạnh nhất giải, lại được chơi trên sân nhà không có lý do gì HLV Kiatisak không áp dụng thế trận tấn công ngay từ đầu. Dàn sao trẻ tấn công từng rất ấn tượng tại Asiad 17 sẽ là thứ vũ khí Kiatisak dùng trong trận này.

Về phía Malaysia họ sẽ chơi phòng ngự phản công. Với dàn cầu thủ giỏi tốc độ và khả năng bứt phá, Malaysia dù nuôi mục tiêu thắng Thái Lan ngay tại Bangkok nhưng nhiều khả năng họ sẽ chơi an toàn không để thủng lưới để chờ lượt về ba ngày sau đó tại Bukit Jalil, tận dụng lợi thế sân nhà để ghi bàn.


 Amri Yahyah (17) là cầu thủ có kỹ thuật và bén nhọn trong tình huống “một đối một”

Theo Tấn Phước (PLO)