Những cổ động viên có mặt tại Nhà Hát của những giấc mơ đã thực sự hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà hoàn toàn lột xác, trái ngược so với bộ mặt bạc nhược, lỏng lẻo thiếu hiệu quả ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Trận đè bẹp QPR với tỷ số 4 - 0 này, MU cho thấy số tiền 150 triệu bảng bổ sung các tân binh là đúng đắn, không hề lãng phí một xu nào.

Cổ động viên MU chào mừng các tân binh trong trận ra mắt CLB. Ảnh: Internet

Điều đáng nói ở trận đấu này, ngoài việc MU trình làng hầu hết các tân binh (ngoại trừ Luke Shaw) thì HLV Van Gaal đã từ bỏ chiến thuật yêu thích từ 3-5-2 sang đội hình 4-4-2. Sự thay đổi này khiến người ta thấy hình ảnh bất khả chiến bại của MU năm nào khi còn dưới sự lãnh đạo của HLV Alex Ferguson.

Khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số đã là 3 – 0 nghiêng về Quỷ đỏ. Một hiệp đấu mà MU thể hiện sự gắn kết, công thủ toàn diện trước đối thủ. QPR gần như chỉ biết chống đỡ các đợt tấn công của MU, còn lại các pha phản công của QPR gần như vô hại trước khung thành của De Gea.

Tình huống Di Maria ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Internet

Phút thứ 24, Di Maria ghi bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ. Cú sút phạt vào vòng cấm của tiền vệ Argentina vượt qua đầu một loạt các cầu thủ đập đất bay vào góc xa của khung thành Robert Green. Pha bay người đẩy bóng bất thành của Green chỉ tô điểm thêm độ khó của quỹ đạo trái bóng. Tình huống này thủ thành của QPR thực sự bị động trước cú đá phạt của Di Maria.

Sau bàn mở tỷ số 12 phút, Rooney đột phá bên cánh trái rồi tung cú cứa lòng bị hậu vệ đội bạn cản phá. Bóng đập trở lại chân của đội trưởng MU, anh chuyền bóng ra ngoài vừa tầm với Herrera đang băng xuống sát đường 16m50. Tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú sút chéo góc hiểm hóc hạ gục Green nâng tỷ số lên 2 - 0 cho MU.

Sự bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt thủ thành Robert Green của QPR. Ảnh: Internet

Phút 44, đến lượt Herrera chuyền bóng lại cho Rooney trong pha phối hợp trung lộ ghi bàn nâng tỷ số lên 3 - 0 cho MU. Một cú dứt điểm gọn gàng không kém phần hiểm hóc của Rooney.

Bước sang hiệp 2, MU tiếp tục lối chơi tấn công đẹp mắt trước đối thủ yếu gần như bị khuất phục ngay từ hiệp 1.

Điểm nhấn duy nhất của QPR trên sân Old Traford là cú dứt điểm của hậu vệ vào thay người Traore ở hiệp 2 bị De Gea cản phá.

Phút thứ 58, tỷ số đã là 4 - 0 nghiêng về đội chủ nhà. Di Maria từ bên cánh trái chuyền bóng loại bỏ 3 hâu vệ của QPR. Bóng đến chân Mata trong tư thế trống trải không ai kèm, tiền vệ này trong tư thế đối mặt với thủ môn nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới QPR.

Đội trưởng Rooney của MU thi đấu khá hay với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ảnh: Internet

Sau khi có bàn thắng thứ 4, HLV Van Gaal thực hiện một loại sự thay đổi người. Tân binh được mong đợi nhất Falcao được tung vào sân cùng Valencia thay cho Mata và Rafael.

Falcao được xếp đá cao nhất cùng Van Persie, Rooney lùi xuống đá thấp hơn. Đội hình của MU chuyển sang chiến thuật 4-3-1-2. Với đội hình này, MU tiếp tục dồn ép đối thủ về sân nhà.

Gần về cuối trận đấu, Falcao có cơ hội ghi tên mình trên bảng tỷ số khi nhận bóng sau cú sút xa của Blind bị Green cản phá. Đáng tiếc, trong tư thế đối mặt với thủ môn, Falcao đã thất bại trong việc ghi bàn do Green đã băng ra quá nhanh cho dù đã ngã khi cản phá cú sút căng của Blind trước đó.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên ở CLB mới của Falcao. Ảnh: Internet 

Với trận thắng đậm đà này, MU đã tiến lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Sự tỏa sáng của các tân binh cho thấy MU đã tìm được những miếng ghép hoàn hảo trong đội hình. Chiến thắng này như một sự đánh dấu cho thấy một thế lực canh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đã hồi sinh.

Cựu Đội trưởng MU, Rio Ferdinand nhận món quà lưu niệm chia tay từ huyền thoại Bobby Charlton trong lần đầu tiên trở về Old Traford khi chuyển sang thi đấu cho QPR. Ảnh: Internet

Điểm số 2 đội:

MAN UTD: De Gea 6; Rafael 6.5, Evans 6.5, Blackett 6.5, Rojo 7; Blind 7, Herrera 7, Mata 6.5, Angel Di Maria 8.5; Rooney 7, Van Persie 5.5.

Thay người: Valencia 5, Falcao 5, Januzaj 4

QPR: Green 5; Isla 5, Caulker 4, Ferdinand 4, Clint Hill 3; Sandro 5, Phillips 5, Fer 5, Kranjcar 6, Hoilett 5.5; Austin 5

Thay người: Traore 5, Vargas 6, Henry 5

Chu Tùng