Từ thương vụ thành công duy nhất

Đến lúc này, trong lịch sử của hơn chục năm kể từ khi V-League ra đời có lẽ thương vụ đình đàm nhất trong việc đưa sao bóng đá quốc tế, có tầm cỡ Thế giới đến dải đất hình chữ S phải thuộc về chuyến đi của Denilson đến Hải Phòng.

Thời điểm Hải Phòng chiêu mộ nhà cựu vô địch Thế giới cũng giống như thương vụ mà Công Vinh đang theo đuổi Berbatov khi Denilson đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Công Vinh, bầu Hiển, MU, cựu tiền đạo MU

Denilson là ngôi sao bóng đá Thế giới duy nhất từng chơi bóng ở V-League cho đến lúc này

Dù là thế, nhưng với đẳng cấp rất cao của Denilson chuyện chơi bóng được ở V-League là điều không cần phải bàn cãi, và việc Hải Phòng bỏ hàng đống tiền để đưa ngôi sao này về Lạch Tray là quá đỗi bình thường.

Bình thường ở chỗ, số tiền để chân sút người Brazil đến Lạch Tray là không phải quá lớn khi Hải Phòng chỉ mất khoảng 100.000 USD cho phí chuyển nhượng.

Có chăng, tiền lương mà Denilson nhận là rất khủng khi bản hợp đồng 3 tháng ấy ngôi sao này nhận mỗi tháng 40.000 USD. Nhưng con số đó không phải lớn với đội bóng đất Cảng ở thời điểm có Xi măng chống lưng.

Denilson đã về Lạch Tray, và cũng đã ra sân ở V-League. Nhưng tất nhiên, không ai quên tiền đạo này chỉ chơi đúng 50 phút kèm 1 bàn thắng cho Hải Phòng trước chi nói lời từ biệt.

Chấn thương là cái cớ để mối lương duyên giữa Denilson và Hải Phòng đổ bể. Nhưng, dù đổ bể thì cả hai đều chiến thắng khi đội bóng đất Cảng được cái danh, còn chân sút đến từ Brazil có tiền khi nhận tới gần 130.000 USD cho chuyến đi 21 ngày ở dải đất hình chữ S.

Đến những nuối tiếc khác

Sau thương vụ rất thành công của Hải Phòng, cũng như muốn thay đổi bộ mặt của bóng đá Việt đã có nhiều ông bầu "hăm he" đưa các ngôi sao bóng đá Thế giới trở lại dải đất hình chữ S.

"Máu" nhất trong số đó chính là bầu Hiển, khi ông chủ của tập đoàn T&T đã đặt vấn đề đưa Van Nistelrooy, lẫn Deco đến với V-League, và phục vụ cho đội bóng của mình.

Tiền với các ngôi sao này đương nhiên là không thành vấn đề với đội bóng Thủ đô. Chỉ tiếc rằng, khát khao đó của ông chủ T&T đã đổ bể vào những phút cuối.

Công Vinh, bầu Hiển, MU, cựu tiền đạo MU

Cựu tiền đạo của MU là Van Nistelrooy chút nữa đã đến V-League

Trong quá khứ, cũng không chỉ có bầu Hiển sẵn sàng chịu chi và chịu chơi như thế, bởi năm 2009 lãnh đạo đội bóng Navibank Sài Gòn (đã bán) cũng từng tính chuyện đưa sao ngoại về V-League.

Hai cái tên được chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn lúc đó là ông Nguyễn Vĩnh Thọ ở bên lề cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân (năm 2009) với siêu cò Joger Mendez đã khẳng định đội nhà muốn mua Kluivert và Vieri.

Navibank Sài Gòn thông qua siêu cò người Bồ, đồng thời là đại diện của Ronaldo muốn đưa cả tiền đạo người Hà Lan, lẫn tiền vệ người Pháp về sân Thống Nhất ngay trong mùa giải 2009-2010.

Tuy nhiên, cũng giống như bầu Hiển kế hoạch đưa các siêu sao bóng đá Thế giới đến V-League cũng đổ bể phút chót sau những tính toán thiệt hơn từ các đội bóng Việt Nam.

Viễn cảnh đưa các siêu sao bóng đá Thế giới đến với dải đất hình chữ S đang được Công Vinh tiếp tục. Tuy nhiên, chưa biết thương vụ có thể thành công hay lại một lần nữa khiến người hâm mộ nuối tiếc như đã từng chứng kiến.

Theo Tuệ Anh/Thể Thao VietNamNet