Sau khi bị hoãn hôm Chủ nhật, trận Man Utd - Bournemouth tổ chức lại vào tối 17/5. Nhưng tâm thế của những người nhập cuộc đã khác hẳn: không còn sự háo hức mà thay bằng chấp nhận mọi thứ đã an bài. Man Utd không còn hy vọng đoạt vé dự Champions League, dù về mặt lý thuyết là có thể. Ghi 19 bàn trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng có lẽ còn khó hơn việc Leicester giành ngôi vô địch.

CĐV "Quỷ đỏ" không dám mơ về điều thần kỳ, thể hiện qua việc họ không đến sân cổ vũ. Rất nhiều chiếc ghế trống xuất hiện ở Old Trafford hôm qua.

Đến cầu thủ Man Utd cũng không tin họ có thể làm được. Đội chủ nhà nhập cuộc với tốc độ chậm rãi, chẳng vội vàng như một đội bóng cần cứ năm phút phải ghi một bàn. Cả hiệp một, Man Utd chỉ tung ra đúng hai pha dứt điểm. Cú sút trúng đích duy nhất diễn ra ở phút 43, và cũng trở thành bàn mở tỷ số của Wayne Rooney.

Đó là một pha phối hợp tấn công đầy tốc độ và nhịp nhàng với nhân vật chính là Anthony Martial. Tiền đạo trẻ người Pháp tăng tốc, bật nhả với Juan Mata để tiến vào vòng cấm rồi tung đường chuyền ngang. Marcus Rasford bỏ bóng chiến thuật để Rooney đặt lòng ghi bàn.

Hiệp hai thế trận tấn công của Man Utd tốt hơn với số cơ hội nguy hiểm bắt đầu gia tăng. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Man Utd có bàn thắng thứ hai ở phút 75. Rashford dứt điểm đẳng cấp từ pha chuyền bóng của Antonio Valencia. Đây là bàn thứ năm của Rashford ở giải Ngoại hạng.

Những phút cuối, Asley Young ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Chris Smalling đá phản lưới.

man-utd-ve-dich-thu-nam-du-europa-league-1

CĐV Man Utd muốn Van Gaal ra đi. Ảnh:Reuters.

Sau 38 vòng, Man Utd giành 66 điểm, bằng điểm với Man City nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Xếp vị trí thứ năm, Man Utd dự Europa League mùa sau.

Old Trafford hôm 17/5 bị che kín bởi một đám mây xám xịt. Có lẽ nó cũng tượng trưng cho tương lai của HLV Louis Van Gaal ở Man Utd những ngày sắp đến. Lối chơi thiếu sức sống, không giành quyền đá Champions League. Không thể đếm nổi có bao nhiêu CĐV muốn ông sớm chia tay Man Utd. Và lần này, họ đã thể hiện điều đó thông qua những biểu ngữ trên các khán đài. 

Theo Hữu Nhơn/VnExpress