“Tấn công giành chiến thắng” là những gì HLV Toshiya Miura phát biểu khi trả lời cánh phóng viên Malaysia ngay khi đặt chân tới Kuala Lumpur. Trong cuộc họp báo tại trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Miura một lần nữa khẳng định quyết tâm này của Việt Nam.
 
Đương nhiên, chiến thắng là mục tiêu bất kỳ đội bóng nào cũng hướng tới, nhưng với tuyển Việt Nam ở trận đấu này, đây không phải mục tiêu tối thượng. Các thông tin trước trận đấu đều đưa đến cùng kết luận, một thế trận an toàn là điều HLV Toshiya Miura mong chờ trong cuộc đối đầu tối nay (7/12) với Malaysia. 
 
Bản thân ông Miura đã không úp mở mong muốn kết thúc vòng bảng với vị trí số 1, qua đó được thi đấu trận lượt về trên sân nhà ngay từ trước trận đấu với Philippines, lượt cuối bảng A. Đối với ông Miura, trận lượt về tại Mỹ Đình mới là trận chiến quyết định.
 
Trong các buổi tập trên đất Malaysia, hàng thủ tuyển Việt Nam luôn được “chăm chút” rất kỹ lưỡng. Ở buổi tập sáng 5/12, các cầu thủ ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã được một bữa mướt mồ hôi khi phải tập chống đỡ các miếng đánh liên tiếp từ nhiều hướng, với quân số tấn công thường trực rất đông đảo. Nguồn tin của Tiền Phong cũng khẳng định, trong các cuộc họp đội, ông Miura thường xuyên quán triệt hàng thủ phải chơi chắc chắn, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ tối quan trọng ở trận đấu tại Shah Alam. Có lẽ ít nhất, ông Miura không chờ đợi sẽ đánh bại được Malaysia chỉ sau 1 trận đấu.
 
Kết thúc cuộc họp báo tại FAM, trả lời câu hỏi của Tiền Phong “Ông có thực sự trông đợi vào một chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu sắp tới?”, HLV Toshiya Miura sau một chút trầm ngâm đã thừa nhận, tuyển Việt Nam ưu tiên cho một trận đấu an toàn. “Dĩ nhiên, tôi mong muốn một chiến thắng. Nhưng Việt Nam trước hết cần đảm bảo không để thua đối thủ” - ông Miura cho biết.
 
Với mục tiêu nói trên, có thể tin rằng ngoài việc lựa chọn các gương mặt tốt nhất cho hàng phòng ngự, nhân sự tuyến giữa của tuyển Việt Nam cũng sẽ được HLV Miura bố trí theo hướng có thể hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ phòng thủ. Một Tấn Tài dù kinh nghiệm sẽ ít có khả năng được cho ra sân ngay từ đầu, để nhường vị trí cho những cầu thủ trẻ khỏe như Huy Hùng, Hoàng Thịnh. Hay trên hàng công, một trong hai tiền đạo có thể được yêu cầu chơi lùi sâu hơn. Qua 3 trận đấu tại vòng bảng, Công Vinh đã chiếm trọn niềm tin của nhà cầm quân người Nhật Bản, trong khi Văn Quyết vẫn được nhận định là cầu thủ đóng vai trò quan trọng, nên khả năng tiền đạo trẻ Hải Anh có 1 vị trí chính thức là khá thấp. Nếu cần một tiền đạo đủ sức gây áp lực, buộc hàng thủ đối phương không thể dâng cao, ông Miura cũng sẽ sử dụng Văn Quyết hoặc Công Vinh, 2 cầu thủ đã được Malaysia đặc biệt dè chừng, thay vì những gương mặt mới như Hồng Quân, Hải Anh hay Anh Đức.
 
Những tính toán của Việt Nam rõ ràng trái ngược với mong muốn của Malaysia về một trận đấu đôi công tại Shah Alam. Malaysia buộc phải thắng, và thắng cách biệt 2 bàn là tuyên bố của ông Dollah Salleh. Đã từng nhiều lần chạm trán Việt Nam, ông Salleh đủ kinh nghiệm để hiểu sức nóng của sân vận động Mỹ Đình.
 
Một trận hòa tại Shah Alam chắc chắn là không đủ so với mục tiêu Malaysia hướng tới ở trận đấu tối nay. Vấn đề đối với Malaysia lúc này, có lẽ chỉ là đội chủ nhà liệu đủ kiên nhẫn hay không nếu đối diện với thế trận phòng ngự-phản công do Việt Nam đưa ra. Những người trông đợi vào một màn tiệc tấn công của hai đội bóng tại Shah Alam với sức chứa 80.000 khán giả cũng sẽ không có nhiều khả năng được mãn nguyện.
 

Theo V.P (Tiền Phong)