Từ 8 - 28/3, tại Viện Goethe sẽ diễn ra triển lãm cá nhân "Nhà mặt phố" của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn.

Qua triển lãm, tác giả muốn chỉ ra sự thay đổi ngày càng chóng mặt của Hà Nội: Những tấm biển quảng cáo cao hàng chục mét, che lấp toàn bộ mặt tiền ngôi nhà và thu hút ánh mắt của người đi đường với màu sắc rực rỡ. Nhưng người ta chỉ chú ý đến những tấm biển quảng cáo sặc sỡ rồi đi lướt qua mà không nhìn ra phía sau. Những ngôi nhà tạc lên bức chân dung của thành phố từ lâu nay, giờ đã thay đổi. Thay vì cửa sổ và ban công, nơi kết nối tình làng xóm, giờ đây những tấm biển quảng cáo cao ngút đã chốt những ngôi nhà mặt phố từ bên trong lẫn ngoài. Và những gì còn lại phía sau những mặt tiền ấy là một không gian sống không có ánh sáng, làm mất đi giá trị riêng của nó và là một thành phố đang dần thay đổi bộ mặt.

Triển lãm lạ lùng của Nguyễn Thế Sơn đã đề cập tới những hiện tượng của cảnh quan đô thị Hà Nội từng xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật của anh trước đây, mang lại cho người xem một cách nhìn khác về Hà Nội.
Nguyễn Thế Sơn sinh năm 1978 tại Hà Nội.

Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội chuyên ngành Hội họa, sau đó giảng dạy tại chính ngôi trường này cho đến năm 2008.

Năm 2008 anh bắt đầu học cao học chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ năm 2000, Thế Sơn đã có nhiều triển lãm cá nhân tại Hà Nội, trong đó có "Headwash" (2005), "Trên cao" (2007) và "Tầm cao mới" (2009). Anh cũng từng tham gia nhiều triển lãm nhóm tại Việt Nam và Trung Quốc.

 
MC