Trái với kỳ vọng, MU đã thi đấu khá nhạt nhòa trước West Brom. Sau 90 phút thi đấu, họ đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0. Trận hòa tai hại này ảnh hưởng tới mục tiêu top 4 của Quỷ đỏ. Hiện tại, họ đang kém Liverpool 6 điểm (thi đấu ít hơn 2 trận).

Chính vì vậy, HLV Mourinho đã vô cùng bực mình sau trận đấu này. Ông đã chỉ ra bốn cái tên không đạt yêu cầu của mình. Chiến lược gia sinh năm 1963 cho biết: “Tôi không phàn nàn gì về lối chơi của West Brom cả. Họ tới Old Trafford với mục tiêu giành 1 điểm nên họ phải tử thủ.

Tôi cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu của 6 cầu thủ là Valencia, Bailly, Rojo, Young, Carrick và Fellaini. Họ đã thi đấu cố gắng. Trong khi đó, 4 cái tên trên hàng công có tốc độ, khả năng di chuyển tốt nhưng họ lại thiếu ổn định và phung phí quá nhiều cơ hội”.

Đây là trận hòa thứ 11 của MU ở mùa giải này. Họ chính là CLB để hòa nhiều nhất ở Premier League mùa giải này. Chính việc rơi điểm quá nhiều khiến cho Quỷ đỏ không thể leo cao trên BXH.

Cũng trong buổi họp báo này, HLV Mourinho đã “phát điên” với phóng viên sau khi bị hỏi vì sao tươi cười bắt tay với HLV Toni Pulis sau trận đấu, bất chấp việc MU không thể giành được 3 điểm ở trận đấu này.

HLV người Bồ Đào Nha đáp: “Bạn nghĩ gì khi đặt câu hỏi đó. Tôi mỉm cười vì Toni Pulis là bạn tôi. Thực sự, tôi thấy câu hỏi này quá ngớ ngẩn. Chẳng lẽ tôi không được cười khi đội bóng không thắng? Bóng đá đâu chỉ có thắng, thua đâu”.

Theo H.Long (Dân Trí)