Cách đây ít ngày, HLV Jose Mourinho đã giúp M.U giành chức vô địch League Cup sau khi đánh bại Southampton 3-2 trong trận chung kết. Tuy vậy, ông lại bị chỉ trích vì thái độ hời hợt khi nâng cúp. Theo đó, nhiều tờ báo chụp được hình ảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nở nụ cường gượng ép khi bên cạnh là các học trò đang vui sướng tột độ…

Tuy nhiên, ngay lập tức Mourinho đã lên tiếng phản bác những thông tin cho rằng mình không cảm thấy vui khi chứng kiến M.U vô địch League Cup. Theo Người đặc biệt, khoảnh khắc ấy ông thực sự hạnh phúc, chỉ là không muốn biểu hiện nó ra ngoài. Ngoài ra, ông cũng hết lời ca ngợi các CĐV M.U, nhấn mạnh rằng họ cuồng nhiệt hơn rất nhiều so với CĐV Chelsea.

"Tôi phải nói rằng, mình ấn tượng rất mạnh bởi lòng cống hiến và đam mê, cũng như những fan sở hữu vé mùa ở United. Tôi đã dẫn dắt rất nhiều đội bóng lớn, nhưng tôi chưa từng chứng kiến niềm đam mê nào có thể sánh bằng nơi đây. Sân vận động luôn được phủ kín mỗi khi chúng tôi thi đấu, các cầu thủ cũng nhận được sự hỗ trợ vô cùng đặc biệt từ các CĐV".

"Hồi ở Chelsea, rõ ràng chúng tôi nhận được sự ủng hộ ít hơn trên sân nhà. Tôi nghĩ nó càng ngày càng đi xuống. Đối chiếu với thời của tôi trước đây, có lẽ tệ hơn nữa. Còn về khoảnh khắc vô địch cùng M.U ư? Nó quá tuyệt vời, thật khó để diễn tả bằng lời. Tôi chỉ biết nói rằng, tôi thực sự hạnh phúc, nhất là khi luôn có những người cuồng nhiệt ủng hộ”.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên HLV Mourinho phàn nàn về sự tinh thân của CĐV Chelsea, đặc biệt là những trận đấu tại Stamford Bridge. Bằng chứng là ông từng dùng như từ như “sân vận động trống không”, “sân vận động yên tĩnh và êm dịu đến đáng sợ”, “không có cảm giác đá tại Stamford Bridge”… để phàn nàn về chất lượng cổ vũ của CĐV Chelsea.

Theo TPO