Những nỗ
lực bất thành trong thương vụ Bale
Barca bắt
đầu mùa hè chuyển nhượng 2013 với bản hợp đồng bom tấn Neymar. Cầu thủ người Brazil chính là niềm hy vọng mới của xứ Catalan
sau một mùa bóng có thể nói là thất bại thảm hại trên đấu trường châu Âu với
những trận thua tan tác trước Bayern Munich.
Tuy nhiên, Neymar đến Barca cũng có nghĩa là đội bóng của Tito muốn tìm cách
khẳng định sự thống trị tuyệt đối của mình ở xứ sở Bò tót khi cùng lúc sở hữu 2
cầu thủ xuất sắc nhất của cả Brazil và Argentina ở thời điểm hiện tại.
Real bắt
đầu kì chuyển nhượng mùa hè năm nay cũng với tham vọng thực hiện một phi vụ bom
tấn, đó là cầu thủ xuất sắc nhất xứ sương mù 2012-2013 Gareth Bale. Tuy nhiên,
nếu như Barca rất nhanh chóng có được sự phục vụ của Neymar thì Real đã gặp
quá nhiều khó khăn cho thương vụ Bale của mình. Tottenham đã bằng mọi giá để
đẩy giá trị của Bale lên một cách chóng mặt thậm chí là phi lý nhằm giữ chân
cầu thủ trụ cột của mình, hoặc chí ít cũng phải kiếm về một khoản tiền khổng lồ mới chịu nhả người.
Real đã dần từ bỏ Bale sau khi Ancelotti chính thức trở thành HLV đội bóng
Cho đến
thời điểm hiện tại, chưa có bất kể một dấu hiệu nào cho thấy Real có khả năng
thực hiện phi vụ bom tấn với siêu sao người xứ Wales. Có vẻ như cả Chủ tịch
Perez lẫn HLV Ancelotti đều không còn tỏ ra quá mặn mà với bản hợp đồng này.
Trong một diễn biến khác, nhạc trưởng của Malaga Isco đã được về Real như một
bản vá lỗi cho những lời tuyên bố chắc nịch sẽ có được Bale trong kì chuyển
nhượng mùa hè này của Chủ tịch Perez. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Real đã chấp nhận
sẽ từ bỏ việc theo đuổi Bale bởi những đòi hỏi phía Tottenham, và bộ đôi trong
mơ Ronaldo-Bale có vẻ như sẽ không xuất hiện ở thành Madrid mùa bóng 2013-2014.
Không mua
Bale, nhưng Real đã thành công trong việc giữ chân Ronaldo
Mặc dù việc
chiêu mộ Bale để trở thành đối trọng với Neymar bên phía Barca không thành
công, song ở một khía cạnh nào đó, Real đã có một thành công lớn hơn, đó là
việc giữ chân được ngôi sao lớn nhất của mình khỏi những cám dỗ từ phía MU và
Paris St.
Đầu hè năm
nay, việc đi hay ở của Ronaldo đã trở thành một chủ đề nóng trên hầu hết các
mặt báo thế giới. Việc Ronaldo vùng vằng trong việc gia hạn hợp đồng với đội
bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã khiến cho những tin đồn về việc anh quyết tâm trở
lại mái nhà xưa Old Trafford càng trở nên rõ ràng. Thậm chí, khi trả lời phỏng
vấn của các phóng viên, Ronaldo đã không ngần ngại thừa nhận anh đang rất nhớ
MU và sân Old Trafford, rằng Manchester United chính là đội bóng trong trái tim
anh.
Cùng lúc
đó, việc Real quá sốt sắng trong việc chiêu mộ Bale đã làm dấy lên những tin
đồn về việc Bale tới Bernabeu nhằm mục đích thay thế cho Ronaldo sẽ rời khỏi
thủ đô Madrid trong mùa hè này. Tuy nhiên, sau khi Ancelotti chính thức đến
Real, việc chiêu mộ cầu thủ người xứ Wales đã không còn được Ban lãnh
đạo Real quá quan tâm chú ý như đầu hè. Isco được đưa về Bernabeu, Ronaldo
tuyên bố tương lai của anh là ở thành Madrid là những thông tin không thể vui
hơn cho những cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Giữ chân Ronaldo mới là mục tiêu quan trọng nhất của Real mùa hè này
Rõ ràng, sự
xuất hiện của Ancelotti đã làm thay đổi những kế hoạch của Perez thời kì hậu
Mourinho. Chiến lược gia người Ý đã thể hiện rõ ý đồ đầu tiên cho việc xây dựng
Real Madrid của ông là giữ chân siêu sao người Bồ chứ không phải là bằng mọi
giá mua cho được Bale với giá cao ngất ngưởng. Đây được coi là việc làm vô cùng
hợp lý của Ancelotti trong công việc tại Madrid,
và cũng là một hành động được lòng của rất nhiều người hâm mộ đội bóng Hoàng
gia Tây Ban Nha.
Hiện tại,
để có thể đánh đổ được sự thống trị của Barca, Ancelotti còn vô số nhiệm vụ
phải làm, điển hình là việc thanh lý những cầu thủ đã không còn phong độ như
Kaka hay thanh tẩy tàn dư từ chế độ Mourinho để ổn định lại trật tự phòng thay
đồ. Chắc chắn sau khi chính thức giữ chân được Ronaldo ở Madrid, chiến lược gia
người Italia sẽ tìm cách xây dựng một bộ khung thích hợp cho những ý đồ của
mình nhằm hướng đến 2 mục tiêu lớn nhất là lật đổ Barca và hoàn thành giấc
Decima cho Real Madrid.
LVP