Khi cái tên Uyên Linh cùng được xếp chung với các ca sĩ Y Moan, Thanh Lam, Tùng Dương... trong bản tham khảo đề cử, nhiều nhà báo đã cho rằng cố NSND Y Moan sẽ có tên trong danh sách đề cử ca sĩ của năm bởi những cống hiến của ông trong live show Ngọn lửa cao nguyên diễn ra tại Hà Nội tháng 8-2010.


Y Moan hay Ngọn lửa cao nguyên?

Giải Cống hiến lần thứ 6 do báo Thể Thao & Văn Hóa tổ chức với sự bình chọn của khoảng 100 nhà báo trong Nam ngoài Bắc dự kiến diễn ra trong tháng 3-2011. Lễ trao giải tại TP.HCM vào ngày 5-4-2011.

Danh sách đề cử giải Cống hiến năm 2010:

1. Album của năm: Bâygiờ... biển mùa đông (Ðức Tuấn), Bộ đội (Thái Thùy Linh), Cock-tail (Hà Anh Tuấn), Li ti (Tùng Dương) và Những tình khúc Phú Quang (Tấn Minh).
2. Chương trình của năm: Ðiều còn mãi (VietNamNet), Ngọn lửa cao nguyên (Y Moan), Sao Mai - điểm hẹn (VTV), Vietnam Idol (VTV) và Yêu (Thanh Lam - Tùng Dương). 3. Nhạc sĩ của năm: Lưu Thiên Hương, Mai Khôi, Lê Cát Trọng Lý, Nguyễn Hải Phong và Huy Tuấn. 4. Ca sĩ của năm: Tùng Dương, Thanh Lam, Uyên Linh, Hà Anh Tuấn và Ðức Tuấn.
 

Với Ngọn lửa cao nguyên, Y Moan - khi đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối - đã cống hiến hết mình cho lần cất tiếng hát cuối cùng của ông trước khán giả. Và khi cái tên Y Moan không có trong danh sách đề cử ca sĩ của năm, không ít người cảm thấy hẫng hụt nếu so sánh với ca sĩ Uyên Linh - một cái tên còn mới tinh trong làng nhạc.
 

Với chọn lựa này, ban tổ chức giải thưởng Cống hiến giải thích: "Với việc tạo niềm tin nơi khán giả đối với âm nhạc và sự yêu mến của khán giả dành cho Uyên Linh, cô ấy hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí của giải Cống hiến. Còn việc ca sĩ Y Moan không có tên trong đề cử ca sĩ của năm bởi ban tổ chức xác định những cố gắng và sáng tạo của Y Moan đều nằm trong live show Ngọn lửa cao nguyên rồi, bởi vậy Ngọn lửa cao nguyên sẽ tham gia đề cử chương trình của năm cùng với các chương trình khác".

Không nằm trong đề cử ca sĩ của năm mà thay vào đó là chương trình của năm, ban tổ chức vô hình trung đã đặt giọng ca Y Moan vào cuộc cạnh tranh khó khăn hơn. Bởi đứng bên cạnh các đề cử "đình đám" khác như: Ðiều còn mãi, VN Idol..; chương trình đầy xúc động Ngọn lửa cao nguyên cũng có phần thua sút.

Nhạc thính phòng còn... chờ


Ðã sáu mùa giải Cống hiến đi qua, nhưng chỉ những ca sĩ, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đại chúng được ban tổ chức quan tâm. Lý giải điều này, ông Hữu Trịnh - thành viên ban tổ chức - cho biết dù ở VN hiện nay hiện diện nhiều loại hình âm nhạc từ âm nhạc thính phòng, giao hưởng, ca khúc, nhạc không lời... nhưng giải thưởng Cống hiến chỉ chú trọng đến những sản phẩm âm nhạc mang tính chất đương đại và được số đông công chúng chú ý.

Tuy nhiên, cũng chính ông Hữu Trịnh cho biết: "Trong những mùa giải sau, nếu có một sản phẩm âm nhạc thính phòng nào được các khán giả yêu mến thì sản phẩm âm nhạc ấy sẽ hiện diện trong đề cử của giải".

Nhưng năm 2010 là một năm được coi là có nhiều sản phẩm âm nhạc thính phòng ra đời và đến với công chúng. Không kể đến hàng trăm buổi hòa nhạc do Dàn nhạc giao hưởng quốc gia, Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc dân tộc VN biểu diễn, trong đó đáng ghi nhận là vở thanh xướng kịch: Hoa Lư Thăng Long - bài ca dời đô của nhạc sĩ Doãn Nho, các sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: Thế giới không chiến tranh (ca khúc thính phòng) và Hào khí Thăng Long (giao hưởng thơ)...

Ðặc biệt tác phẩm Hoa Lư Thăng Long - bài ca dời đô (viết trong 10 năm) được giới chuyên môn đánh giá cao bởi VN sau rất nhiều năm mới có được một tác phẩm âm nhạc tầm cỡ như vậy thật sự đến với công chúng.

Một nỗ lực chưa được ghi nhận, đó cũng là điều đáng tiếc.

TTO