Barca- sức mạnh của sự ảo tưởng

Khi Barca đánh bại Milan để lội dòng nước ngược trên sân nhà Noucamp, những ảo tưởng về sức mạnh tuyệt đối của lối chơi Tiki Taka và người Tây Ban Nha một lần nữa xuất hiện. Chiến tích quá vẻ vang của đội bóng xứ Catalan sau khi lội ngược dòng một cách ngoạn mục đã khiến cho quá nhiều người lầm tưởng họ là đội bóng ngoài hành tinh lúc này.

Một lần nữa, Messi được đưa ra ngoài vũ trụ như là một vị thánh sống trong bóng đá hiện đại, còn Barca thì lại được khẳng định như là một đội bóng vượt lên trên tất cả, thống trị toàn bộ thế giới bóng đá.

Chỉ tới khi Hùm xám Bayern Munich nuốt chửng đội bóng ngoài hành tinh của siêu nhân Messi, tất cả mới chợt hiểu ra rằng, Barca hóa ra cũng không còn là vị vua tuyệt đối của thế giới bóng đá nữa. Giờ đây, Barca đã trở thành một đội bóng bình thường, có thể thua tan tác không thể gượng dậy, biểu tượng Messi của họ cũng chỉ là một cầu thủ bằng xương bằng thịt, cũng có lúc tầm thường mà thôi.
 
 
 

Messi hoàn toàn mất hút trong cuộc chiến với các cầu thủ Bayern

Thua 4 bàn không gỡ tại hiểm địa Allienz Arena, cuộc chơi tại Champion League mùa bóng năm nay với đội bóng xứ Catalan xem như đã kết thúc, chỉ có phép màu mới giúp được cho Messi và các đồng đội vượt qua khe cửa hẹp để đến được với trận chung kết tại sân Wembley.

Việc Barca có thể lội ngược dòng trước Milan đơn giản không phải vì họ quá mạnh, mà là do Milan thực sự đã suy yếu quá nhiều so với cái tên của chính họ. Nói cách khác, bóng đá Tây Ban Nha không hẳn là có sức mạnh tuyệt đối, mà là do Italia giờ quá yếu đuối mà thôi. Khi gặp một đối thủ thực sự như Bayern, Barca mới trở lại mặt đất và hiểu được họ thực sự đang nằm ở vị trí nào trên thế giới.

Real Madrid- tan tành giấc mộng Decima

Thi đấu ấn tượng và sở hữu một lực lượng có sức mạnh vượt trội so với hầu hết các đội bóng trên thế giới, Real tràn đầy tự tin sẽ hoàn thành giấc mơ chinh phục châu Âu lần thứ 10 khi chỉ phải chạm chán Dortmund, đội bóng được đánh giá là yếu nhất trong 4 gương mặt của vòng bán kết Champion League năm nay.
 
 
 

Một bàn thắng của Ronaldo cũng không giúp cho Real tránh được thảm bại

Nhưng rạng sáng ngày 25/4, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại thua tan tác giống hệt như địch thủ truyền kiếp Barca của họ. Cách mà Real thua, như nhiều người nói thậm chí còn đau đớn hơn so với Barca. Cả trận đấu không một pha bóng tốt, Real có được duy nhất một bàn thắng chỉ do sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Matt Hummels bên phía Dortmund.

HLV Mourinho, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trước bất kể đối thủ nào, đoàn quân kiêu hãnh và đắt giá của ông đã bại trận một cách thảm hại trên sân đội bóng yếu nhất vòng bán kết. Đáng nói hơn, dù được đánh giá là mạnh hơn, nhưng trong mùa bóng này, Real đã thất bại tổng cộng 3 lần trước đội bóng Đức. Tưởng như 2 trận thua vòng bảng là đủ để Mourinho và các học trò rút ra những bài học kinh nhiệm cho mình, nhưng rốt cục họ còn thất bại một cách nặng nề hơn. Nếu Barca thua đau bởi sự ảo tưởng, về sự bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của Bayern, thì Real thua Dortmund như là một điều tất yếu, thua trước một đối thủ mà họ gần như không thể đánh bại.

Người Đức đã giáng cho người Tây Ban Nha và thậm chí là cả FIFA một đòn chí tử, khi danh sách bầu chọn những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không có nổi một cái tên của họ. Cái đội hình những siêu sao xuất sắc nhất thế giới hiện tại đã thua đội hình xuất sắc nhất Bundesliga với tổng tỷ số 8-1 tính cả 2 trận đấu. Rõ ràng, người Đức đã cho thấy giờ ai mới là vua, mới là bá chủ thực sự, và họ đang sở hữu những nền tảng tuyệt vời như thế nào trong nền bóng đá của mình.
 
 
 

Năm 2013 sẽ là năm mà bóng đá Đức lên ngôi bá chủ thế giới

Năm 2013 sẽ là năm mà người Đức thỏa mãn khát khao chinh phục của mình sau nhiều năm làm cách mạng xây dựng lại nền bóng đá, sẽ là năm mà họ không còn phải ngậm ngùi lỗi hẹn với những danh hiệu mang tầm châu lục và thế giới. Còn với bóng đá Tây Ban Nha, cũng đã đến lúc họ phải nhường lại ngôi vua đã nắm giữ trong 5 năm gần đây cho một nền bóng đá khác vững chắc hơn, xứng đáng hơn.
 
LVP