Dù rất nỗ lực sau 120 phút thi đấu, nhưng thêm một lần nữa tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại với tỷ số 1-2 trước Thái Lan.

Rất đông cổ động viên đã đến sân vận động Thống Nhất cổ vũ cho các cô gái Việt Nam để “trả món nợ” thua đối phương trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 cách đây một năm.

Tuy nhiên, điều này có lẽ là một phần nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam bị sức ép tâm lý, dẫn đến những tình huống xử lý không được tốt ở đầu trận. 

Suốt 20 phút đầu hiệp một, Thái Lan chơi chủ động, buộc các cầu thủ Việt Nam phải lùi sâu về phía sân nhà. Trong khi đó, các pha lên bóng của chủ nhà vẫn chủ yếu là những đường chuyền dài lên phía trên cho Minh Nguyệt và Huỳnh Như, hầu như không có pha phối hợp nào đáng kể. 

Lối chơi đơn điệu này đã dễ dàng bị Thái Lan bẻ gãy.

Đến phút 20, Việt Nam mới có pha bóng đáng chú ý về phía khung thành Thái Lan. Trong tình huống này, Minh Nguyệt có cơ hội thoát xuống sau sai lầm của hàng thủ Thái Lan nhưng cô xử lý chậm nên đánh mất cơ hội ghi bàn. 

Dù vậy, pha bóng này đã giúp các cô gái Việt Nam thi đấu tự tin hơn và giành lại được thế trận. Phút 31, từ pha đá phạt góc sở trường, Tuyết Dung không sút thẳng vào khung thành như thường lệ, mà chuyền sâu về phía sau để Nguyễn Thị Liễu băng lên đánh đầu tung lưới thủ thành Waraporn Boosing, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan đã đẩy cao đội hình chơi tấn công "phủ đầu" nhằm tìm bàn gỡ hòa. Và phút 52, Risa Romyen tận dụng thế mạnh về thể hình, đã thoát khỏi sự truy cản của Hải Hòa để dứt điểm hạ gục thủ môn Kiều Trinh. 

Tỷ số hòa buộc hai đội phải chơi tấn công nên đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao, với các pha “ăn miếng trả miếng.” Trong đó đáng chú ý là tình huống ở phút 76, khi Huỳnh Như có pha đệm bóng cận thành nhưng không đánh bại được Boonsing cũng như cột dọc khung thành. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm, buộc hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ.

Ngay phút đầu hiệp phụ thứ nhất, từ pha phát bóng của thủ môn Boonsing, một lần nữa Nisa Romyen đã băng xuống tâng bóng kỹ thuật qua đầu Kiều Trinh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan. 

Dù rất nỗ lực để tạo ra một số cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không thể tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số và đành chấp nhận thất bại 1-2.

Ở trận bán kết còn lại, Myanmar đã gây bất ngờ khi vượt qua ứng cử viên vô địch U20 Australia để vào chung kết. Bằng lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, các cô gái Myanmar đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Với những kết quả trên, trận chung kết ngày 10/5 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Myanmar lúc 19 giờ. Trước đó, lúc 16 giờ sẽ là trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và U20 Australia./.

Theo Vũ Tiến Lực/TTXVN