Nhưng theo các nhà chuyên môn, các nhà đương kim vô địch thế giới đã bộc lộ quá nhiều nhược điểm.

Đội tuyển Đức mất bóng một cách quá dễ dàng, mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng họ lại tạo ra quá ít cơ hội. Họ hình như đã tự làm khó mình trước khi ra về với một chiến thắng may mắn 2-1. 

Huấn luyện viên Joachim Loew thử nghiệm một hàng thủ biến ảo giữa 3 và 5 cầu thủ, nơi mà tùy theo tình thế họ cũng có thể chuyển thành hàng thủ truyền thống với 4 người. Đó cũng là hệ thống chiến thuật Loew đã thử nghiệm tương đối thành công ở Confed Cup.

Nhưng lần này hệ thống chiến thuật của Loew đã bộc lộ điểm yếu khi tuyến tiền vệ đứng trên họ để mất bóng một cách quá dễ dàng.

Các cầu thủ Séc đã tận dụng khá thành công những khoảng trống khi sau lưng Jonas Hector và Julian Brandt khi họ dâng quá cao không kịp lùi về khi mất bóng.

Mặc dù Đức cầm bóng tới 63% nhưng đội tuyển Cộng hòa Séc đã có vô số cơ hội với số cú sút khung thành so với Đức là 17:11.

Ngay từ phút thứ 16, Jan Bořil đã có cơ hội san bằng tỷ số nếu như Marc-André ter Stegen không cản phá xuất sắc.

Đội tuyển Đức đã quá may mắn khi Darida Jankto (phút thứ 37) đứng ở vị trí việt vị. Chưa hết, Tomáš Souček trong 5 phút liên tiếp giữa hiệp 2 đã có tới 2 cơ hội trước khung thành của Marc-André ter Stegen.

Thủ quân Thomas Mueller gay gắt: " Chúng tôi đã phạm quá nhiều lỗi. Chúng tôi đã tự làm khó mình khi làm bóng tổ chức tấn công rồi đưa cho họ."

Đến đầu hiệp 2, Loew nhận ra vấn đề. Ông quay lại hàng thủ 4 người với đội hình chiến thuật 4-1-3-2 bằng cách thay Julian Brandt (61​') bằng Antonio Ruediger với hy vọng hàng thủ sẽ ổn định hơn.

Nhưng Cộng hòa Séc vẫn có bàn gỡ xứng đáng của Vladimír Darida (78m) từ cự ly 20 mét- đơn giản vì phía sau hàng thủ Đức không có bọc lót.

Hai tiền đạo nhưng không có sức công phá. Với hai người hùng của Confed Cup Timo Werner và Lars Stindl (cả hai đều có 3 bàn ở giải đấu này) hình như đã từ lâu lắm rồi đội tuyển Đức mới lại ra sân với hai tiền đạo.

Đội tuyển Đức đã khởi đầu khá tốt với bàn thắng của Timo Werner ngay phút 4 sau kiến tạo đẳng cấp của Mesut ​Oezil khi Mats Hummels giành được bóng. Bàn thắng có được quá sớm này hình như đã làm cho các cầu thủ Đức chủ quan, ảo tưởng.

Những cơ hội đến tiếp theo sau đó để có thể sớm kết liễu đối thủ là quá hiếm hoi.

Timo Wener chia sẻ sau trận đấu trên kênh RTL: "Tất nhiên là tôi vui mừng với bàn thắng của mình vì chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Nhưng chúng tôi đã bị bàn thắng đó làm cho mờ mắt. Nếu nhìn lại cả trận chúng tôi thiếu những đường chuyền cuối cùng." Đội tuyển Đức trận này đã thiếu đi những đường chuyền chính xác cuối cùng.

Cũng chính vì vậy mà mặc dù ra sân với hai tiền đạo nhưng hàng công của ông L​oew không có sức công phá và khả năng xuyên thủng.

Đến phút thứ 88, bằng một pha đánh đầu đẳng cấp của Mats Humels, đội tuyển Đức giành chiến thắng 2-1 trước Séc. (Nguồn: Getty Images)

Họ phải chờ đến phút thứ 88, bằng một pha đánh đầu đẳng cấp của Mats Hummels mới có được chiến thắng nhọc nhằn và may mắn khi ra về.

Đối với Mats Hummels đây là bàn thắng đầu tiên của anh cũng sau cú đánh đầu mang lại chiến thắng cho đội tuyển Đức từ sau trận Tứ kết gặp Pháp trên sân Maracanã World Cup 2014.

Có lẽ đội Đức toàn thắng là điều an ủi duy nhất cho những người hâm mộ họ, sau 7 trận vòng loại đội Đức giành trọn 21 điểm với hiệu số bàn thắng là 29:2, tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng khi hơn Na Uy tới 5 điểm (16 điểm) và đội đứng thứ 3 ở bảng C là Cộng hòa Séc với 9 điểm.

Huấn luyện viên Joachim Loew phát biểu sau trận đấu cũng trên kênh truyền hình RTL: "Chúng tôi không thể hài lòng, rằng hôm nay chúng tôi đã thi đấu như thế nào.

Chúng tôi đã cần đến rất nhiều may mắn để có chiến thắng hôm nay. Nếu Mats không ghi bàn vào những phút cuối đó thì chúng tôi đã phải chấp nhận một trận hòa."

Đây cũng là cuộc đối đầu thứ tám của hai đội trong lịch sử, trong đó Đức thắng 6 trận và chỉ hòa 2 trận. Trận lượt đi trên sân Hamburg đội tuyển Đức đã giành chiến thắng với cú đúp của Mueller và Kroos ấn định tỷ số 3-0.

Mặc dù thi đấu không mấy thuyết phục, nhưng từ sau khi bị loại ở vòng bán kết Euro 2016 họ đã có 16 trận bất bại với 13 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ấn tượng hơn nữa đây cũng là trận thứ 30 liên tiếp ở vòng loại World Cup mà người Đức không thua với 25 trận thắng 5 trận hòa.

Theo THẮNG TRƯƠNG (VIETNAM+)