Sinh năm 1945 tại Manchester (Anh), ca sĩ Davy Jones là thành viên người Anh duy nhất và trẻ nhất của ban nhạc lúc đó. Ông đã trở thành thần tượng của giới trẻ với những bản nhạc đặc trưng trên seri phim hài của kênh NBC "The Monkees”.

Vào thập niên 60 của thế kỷ XX, ban nhạc The Monkees đã có một số bản hit bán được hàng triệu bản, trong đó có “Last Train Clarksville” và “I'm a Believer”.

Ngoài ra, ca sĩ Davy Jones còn là giọng ca chính trong các đĩa đơn như “Daydream Believer” với những bài hát nổi tiếng “A Little Bit Me, a Little Bit You” và “Valleri”.

Davy Jones bắt đầu sự nghiệp năm 11 tuổi, với một vai diễn viên trong bộ phim “"Coronation Street”. Tuy nhiên, ông thực sự trở thành một ngôi sao sau khi nhận lời thử vai cho một bộ phim truyền hình về những tai nạn hài hước của nhóm The Beatles với tựa đề The Monkees. Hai thành viên của nhóm là Nesmith và Tork là những nhạc sĩ với nhiều kinh nghiệm biểu diễn và ghi âm, trong khi Jones và Dolenz chủ yếu là diễn viên và mới chập chững bước vào lĩnh vực âm nhạc.

Mặc dù bị các nhà sản xuất phê bình, các thành viên trong nhóm The Monkees đã quyết tâm chứng tỏ họ là những người biểu diễn chuyên nghiệp. Cuối cùng, họ đã chứng tỏ được điều đó khi được trao quyền tự kiểm soát các bản ghi âm của mình.

Phim truyền hình với lời giới thiệu hấp dẫn “Xin chào, chúng tôi là Monkees” sau khi ra mắt đã ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng tuần. The Monkees liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng album. Sức lan tỏa của nhóm đã tạo ra một làn sóng bán hàng, bao gồm cả đồ chơi, trò chơi và cả những hộp đựng đồ ăn nhanh.

Sau khi tan rã, nhóm The Monkees đã thực hiện một album tái hợp cuối cùng với sự có mặt của cả 4 thành viên The Monkees, với tên gọi “Justus”, được phát hành vào năm 1996 kết hợp với một chương trình truyền hình đặc biệt.

Phạm Liên