Một năm trước, Công Phương và các đồng đội ngôi vô địch “đầu đời” sau khi đánh bại U21 Thái Lan để lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế. Một năm sau, các cầu thủ trẻ phố Núi lại bước vào trận chung kết để rồi bảo vệ thành công “ngôi vua” trước sức trẻ hừng hực của các cầu thủ U19 Hàn Quốc.

 

Hai trận chung kết trong khoảng thời gian 1 năm phần nào cho thấy sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ HAGL. Trước một đối thủ mạnh như U19 Hàn Quốc, Công Phượng và các đồng đội đã có một hiệp 1 khá hoàn hảo. Thậm chí, sẽ là không quá nếu như nói rằng đây là hiệp đấu mà U21 HAGL chơi hay nhất ở giải năm nay khi họ thể hiện được đủ đầy những phẩm chất kỹ thuật.

Phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công tốc độ, đa dạng và một bàn thắng tuyệt đẹp của ngôi sao sáng giá Công Phương. Phút thứ 22, tiền đạo này bắn hạ thủ thành Song Bumkeun bằng một “cú đại bác tầm xa” không thể cản phá.

Bàn mở tỷ số của Công Phương đã tiếp thêm sự hưng phấn cho các đồng đội. Trong phần còn lại của hiệp 1, U21 HAGL đã có một số cơ hội nguy hiểm nhưng tiếc rằng các chân sút của họ lại không thể gia tăng cách biệt.

Bước vào hiệp 2, đội bóng phố Núi gặp khá nhiều khó khăn khi U19 Hàn Quốc vùng lên dữ dội. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ trẻ HAGL phần nào cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh. Họ không chỉ trụ vững trước áp lực cực lớn từ các đợt lên bóng giàu thể lực và tốc độ của đối phương, mà còn tổ chức những đợt phản kích sắc bén. Và trong một tình huống phản công như thế ở phút thứ 86, Công Phượng lại ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng một cú dứt điểm cận thành.

Thắng chung cuộc 2-0, các cầu thủ trẻ HAGL bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải U21 quốc tế. Còn với riêng Công Phượng, anh cũng trở thành chủ nhân của giải "Vua phá lưới" với tổng cộng 5 pha lập công ở giải. 

 

Theo Tiểu Băng/TPO