Ở trận ra quân K-League 2019 diễn ra vào hôm qua, Incheon chơi không thật sự thuyết phục, tấn công có phần bế tắc và phải nhờ hỗ trợ của công nghệ VAR mới giành được 1 điểm (nhờ quả 11m) trước Jeju United, sau khi để đội khách vượt lên trong hiệp 1.

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Công Phượng khởi động bên ngoài sân nhưng lỡ hẹn ra mắt K-League ngay trận đầu tiên

Tại Hàn Quốc và cả Việt Nam, nhiều khán giả yêu mến Công Phượng mong được nhìn thấy anh vào sân ra mắt K-League. Tuy nhiên, HLV Andersen rốt cuộc đã không sử dụng tiền đạo số 23 trong các quân bài thay thế ở hiệp 2. Ông lý giải, Phượng mới có 1 tuần làm quen cùng đội nên cần thêm thời gian để có thể lực tốt hơn.

Tuy "hụt" cơ hội ra mắt ngay trận đầu tiên, nhưng Công Phượng vẫn "ghi điểm" được báo chí Hàn khen ngợi qua thái độ cũng như cách ứng xử của tân binh 24 tuổi.

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Anh nhận sự cổ vũ từ khán giả và cả người hâm mộ Việt Nam trên sân Incheon

Inter Football phản ánh: "Có những dấu hỏi và hoài nghi, nhưng Công Phượng không mấy quan tâm. Anh cho biết với nụ cười: Tôi không ra sân nhưng rất vui vì Incheon có 1 điểm.

Tôi không ở tình trạng tốt nhất, do không tập luyện trong 4 tuần kể từ Asian Cup. Khi tôi cải thiện được vấn đề thể lực, thì tôi có thể có đủ cơ hội. Như HLV Andersen có nói, cánh cửa rộng mở và không có gì phải vội vàng.

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Công Phượng không ra sân vẫn được... điểm cao!

Tuy không thể nói là vui khi "hụt" cơ hội ngày đầu nhưng Công Phượng vẫn nhiệt tình với fan hâm mộ

Tôi có thấy người hâm mộ vẫy cờ Việt Nam và thật vui vì nhận được sự cổ vũ. Tôi chưa có nhiều thời gian với Incheon nhưng sẽ cố gắng để được ra sân".

Sports Korea viết: "Khoảng 10 người hâm mộ Việt Nam đã ra về trong nỗi buồn khi mong mỏi được nhìn thấy Công Phượng ra mắt bất thành. Bản thân Công Phượng chắc chắn cũng kém vui hơn bất cứ ai, nhưng cho dù vậy anh vẫn không quên đáp lại tấm lòng người hâm mộ.

Khi đi đến trạm xe lửa, Công Phượng quay sang các CĐV khi mọi người chờ đợi và gọi tên mình. Anh ký tặng từng cái một khiến một nhóm fan dường như là học sinh tiểu học không khỏi vui mừng.

Những người khác cũng xin chụp ảnh, liên tục bằng điện thoại. Và mỗi lần chụp, Công Phượng lại nở "nụ cười độc nhất vô nhị. Cho dù chưa ra sân ngày khai màn, nhưng chắc chắn Công Phượng luôn có sự quan tâm từ người hâm mộ".

Theo Mai Nguyễn/VietNamNet