Dù bị thủng lưới trước ở đầu hiệp hai, song đội quân của ông Falko Goetz chỉ mất 2 phút để san bằng tỷ số, đồng thời vẫn đứng vững dù chỉ còn chơi với 10 người trong khoảng 30 phút cuối trận do Ngọc Anh bị truất quyền thi đấu.

Kết quả hòa tiếp tục giúp U23 Việt Nam dẫn đầu trước lượt trận cuối cùng, và nếu thắng tiếp U23 Malaysia thì đội chủ nhà có thể giữ cúp ở lại sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, dù trước giải ông Falko Goetz đã tuyên bố muốn đoạt VFF Cup trước khi đi Indonesia thì mục tiêu thử nghiệm thực ra vẫn được đề cao hơn.

Chính vì thế, so với trận ra quân thắng U23 Myanmar 5-0, huấn luyện viên người Đức đã đưa ra hàng loạt thay đổi, với Tuấn Mạnh thay Bửu Ngọc trong khung gỗ, Long Giang, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Thắng, Đình Tùng đá chính thay Văn Bình, Quốc Long, Anh Quang và Hoàng Thiên.

Nhưng dù thay đổi nhiều như thế, song U23 vẫn không tỏ ra chuệch choạc. Thậm chí, đội chủ nhà còn là những người tạo được cơ hội đầu tiên ở ngay phút thứ 5, song Đình Tung đã hấp tấp đưa bóng vọt xà ngang trong tình huống mà trước mặt anh chỉ còn thủ môn đối phương.

Cái được nhất của U23 Việt Nam là việc đội đã thích ứng nhanh với lối chơi chủ động trong trận gặp Myanmar, sang chơi phòng ngự phản công ở trận đấu với Uzbekistan, đối thủ có thể hình và trình độ được đánh giá là tốt hơn hẳn các đội bóng Đông Nam Á.

Đấy chính là chi tiết quan trọng, bởi để đạt được mục tiêu tốt ở SEA Games thì chúng ta cần phải có nhiều phương án lựa chọn, cho từng đối thủ thích hợp.

Trở lại với trận đấu ở Mỹ Đình, sau hiệp 1 giằng co không có bàn thắng thì sau giờ nghỉ 8 phút, đội bóng Trung Á bất ngờ vượt lên bằng cú đệm bóng cận thành từ quả tạt tầm thấp bên cánh phải.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 phút, Văn Quyết đã đánh đầu san bằng tỷ số từ quả đá phạt bên cánh trái của Thành Lương. Cũng chỉ sau đó 2 phút, Văn Quyết lại một lần nữa khiến các khán đài sân Mỹ Đình rộ lên với cú sút bật xà ngang.

Song cơn hưng phấn của đội chủ nhà không kéo dài được bao lâu bởi đến phút 65 thì Ngọc Anh đã lĩnh thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng thô bạo không cần thiết.

Ở thế thiếu người, U23 Việt Nam đã phải chịu khá nhiều sức ép ở những phút cuối, song rốt cục vẫn giữ vững được tỷ số 1-1 cho đến khi trọng tài thổi còi chung cuộc.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Malaysia đã thắng U23 Myanmar 2-1 dù bị dẫn trước. Như vậy sau hai lượt, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan cùng được 4 điểm, nhưng đội quân của ông Goetz tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia, còn U23 Uzbekistan gặp U23 Myanmar./.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Tuấn Mạnh - Văn Hoàn, Long Giang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh - Thành Lương (Anh Quang 90+2), Trọng Hoàng (Văn Bình 81), Hoàng Thịnh, Văn Quyết (Hoàng Thiên 80) - Đình Tùng (Xuân Hiếu 66), Văn Thắng (Mạnh Dũng 86)

 
P.V (Vietnam+)