Cụ thể, khi tiếng còi trận đấu vang lên, Rooney đã rất vui vẻ và bắt tay thân thiện với George Evans, đồng thời muốn cởi áo để trao đổi với tiền vệ 22 tuổi này.

Tuy nhiên, đáp lại thiện chí đó, Evans lại khiến Wayne Rooney tẽn tò khi thẳng thừng lắc đầu và quay lưng bước đi.

Nhưng Evans đã lắc đầu từ chối thiện chí của thủ quân Manchester United. (Nguồn: Daily Mail)


Ngay sau hành động của Evans, giới truyền thông Anh cũng không khó tìm ra nguyên nhân. Theo báo giới, Evans vốn là cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Man City, nên việc anh từ chối đổi áo với Rooney cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, Rooney chắc chắn cũng chẳng quá bận tâm với những gì đã xảy ra khi mà anh vừa có thêm một bàn thắng, để san bằng kỷ lục 249 lần lập công cho Manchester United của huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Bàn thắng của Rooney đã mở đầu cho chiến thắng tưng bừng 4-0 của Manchester United trước Reading, qua đó thẳng tiến vào vòng 4 FA Cup.

Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)