Tại vòng bán kết, Atletico sẽ chạm trán Valencia còn Bilbao gặp Sporting. Và như vậy, hoàn toàn có thể xảy ra khả năng cả 2 trận chung kết cúp châu Âu mùa này đều là chuyện nội bộ của người Tây Ban Nha, bởi ở Champions League thì Barcelona và Real Madrid cũng có thể gặp nhau ở trận đấu cuối cùng.

Trở lại với vòng tứ kết Europa League, sau khi đã dẫn trước 4-2 ở trận lượt đi trên sân khách, Bilbao hoàn toàn thảnh thơi khi bước vào trận lượt về.

Chỉ 4 phút sau khi Huntelaar mở tỷ số cho Schalke ở phút 29, Ibai Gomez đã san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 52, tới lượt Raul tiếp tục đưa đội khách vượt lên dẫn trước bằng cú sút xa từ cự li 25m. Song cũng chỉ 3 phút sau, hy vọng của đội bóng Đức đã bị dập tắt hoàn toàn bởi bàn gỡ 2-2 của Susaeta.

Chung cuộc, Bilbao vào chung kết với tổng tỷ số 6-2, và đây sẽ là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên của họ kể từ năm 1977.

Ở một cuộc đối đầu Tây Ban Nha - Đức khác, Atletico đã lặp lại chiến thắng 2-1 ở lượt đi trước Hannover bằng các bàn thắng của Adrian và Falcao, trong đó bàn quyết định được Vua phá lưới Europa League mùa trước khi ở phút 87. Sau hai lượt trận, Atletico giành quyền đi tiếp với tỷ số chung cuộc là 4-2 và đây là lần thứ 2 sau 3 năm họ góp mặt ở trận cuối cùng (giành cúp năm 2010).

Trong khi đó, khác với hai đội bóng đồng hương, Valencia bước vào trận lượt về với bất lợi là đã để thua 1-2 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, nhà vô địch năm 2004 đã chứng tỏ sức mạnh khi được chơi trên sân nhà khi đè bẹp AZ Alkmaar tới 4 bàn không gỡ với các bàn của Rami, Soldado, Alba và Pablo Hernandez.

Ở trận đấu còn lại, Metalist chỉ còn biết tự trách mình do Celiton đã hỏng quả phạt đền khi tỷ số đang là 1-1, đành nhìn Sporting giành quyền đi tiếp với tỷ số chung cuộc 3-2.
 
(Theo Vietnam+)