Hôm qua, Hội đồng thẩm định giải Fair Play – Bóng đá cao thượng 2015 đã có buổi họp để cùng phân tích và tranh luận quanh những đề cử thời gian gần đây. Các đề cử gồm những cá nhân, tập thể hoặc sự việc như lãnh đạo đội SHB Đà Nẵng tổ chức lễ chia tay đội trưởng Nguyễn Minh Phương, CLB bóng đá Đồng Nai xin lỗi người hâm mộ sau khi rớt hạng, cầu thủ Abass Dieng tha thứ và động viên ngược lại với Dương Thanh Hào và CĐV Việt Nam tại Đài Loan cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Sau khi xem xét và bàn bạc kỹ, ban tổ chức đã thống nhất chọn Abass vào đề cử cho vòng chung kết trao giải. “Abass đã có một hành động đẹp. Cầu thủ này không chỉ tha thứ cho người đã gây nên chấn thương nặng cho mình, mà còn động viên ngược lại Thanh Hào, để cầu thủ này tự tin, bớt áy náy. Đó là một hành động hiếm có trong bóng đá ngày nay nên chúng tôi muốn ghi nhận điều này”, một thành viên ban tổ chức cho biết.

Trong trận chung kết Cup quốc gia 2015 tuần trước, tiền đạo Abass đã bị hậu vệ Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T) phạm lỗi từ phía sau dẫn đến chân thương nặng ở cổ chân. Cầu thủ của Bình Dương sau đó phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu khoảng sáu tháng. Sau khi gây chấn thương cho đối phương, Thanh Hào đã trực tiếp đến bệnh viên xin lỗi, và nhận được sự tha thứ của Abass.

DuongThanhHao-va-Abass-anh-THA-8492-7857

Hình ảnh Abass tha thứ và động viên ngược lại Thanh Hào gây xúc động. Ảnh:Thái Hải.

Xác định pha vào bóng không ác ý nên Thanh Hào không bị VFF phạt, vẫn được  triệu tập lên tuyển. Tuy nhiên do chấn thương trên sân tập hôm qua, anh đã được trả lại CLB. Đối với Abass, sau khi điều trị tại bệnh viện Việt Pháp ở TP HCM, cầu thủ này cũng đã lên đường sang Singapore để tiếp tục điều trị.

Giải thưởng Fair Play hiện có ba đề cử chính thức: tiền đạo Abass; món quà bất ngờ của các tuyển thủ U 23 Việt Nam dành cho người đồng đội kém may mắn Huỳnh Tấn Tài và CĐV Hải Phòng phản ứng thái độ thi đấu thiếu trung thực của đội nhà trong trận thua XSKT Cần Thơ trên sân Cần Thơ.

Ban tổ chức tiếp tục nhận các đề cử và sẽ tổ chức tổng hợp, trao giải vào đầu năm 2016.

Theo Đức Đồng/VnExpress