Tiền vệ Paul Pogba (Man Utd). Sau vụ chuyển nhượng phá kỷ lục thế giới, Pogba chưa thể hiện được giá trị tương xứng trên sân cỏ. Trong nhiều trận đấu, tiền vệ này chỉ chơi ở mức trung bình khá, hiếm khi thực hiện thành công một đường chuyền dọn cỗ và mới chỉ có một bàn. Theo HLV tuyển Pháp Didier Deschamps, để phát huy tốt nhất tài năng, Pogba cần có thêm thời gian làm quen với đồng đội mới.

 

HLV Frank de Boer (Inter). Nhà cầm quân người Hà Lan vừa có hai thất bại liên tiếp tại Europa League, đồng thời đang cùng Inter xếp ở vị trí thứ chín sau bảy vòng Serie A. Nếu thành tích không sớm cải thiện, HLV từng bốn lần vô địch Hà Lan này có thể phải ra đi.

 

Tiền đạo Jamie Vardy (Leicester City). Từ vị trí người hùng của mùa trước, Vardy sa sút đến mức mới ghi được một bàn sau bảy vòng đầu Ngoại hạng Anh. Quyết định từ chối đề nghị của Arsenal hồi hè có thể là một sai lầm của ngôi sao sắp sửa 30 tuổi này.

 

Tiền đạo Paco Alcacer (Barca). Sau vụ chuyển nhượng trị giá 33 triệu đôla tới sân Nou Camp, Paco chưa thể hiện được phong độ như từng có tại Valencia. Anh thậm chí chưa ghi được bàn nào trong sáu trận góp mặt.

 

West Ham. Từ chỗ ganh đua quyết liệt cho một vé dự Cup châu Âu mùa trước, đội bóng thành London đang rơi không phanh khi xếp thứ ba từ dưới lên. Đây là kết quả gây thất vọng lớn sau khi có nhiều điều kiện thuận lợi: sân vận động mới, mùa chuyển nhượng thành công và vị thế của một đội bóng dự Europa League.

 

HLV Unai Emery (PSG). Sau khi liên tục thống trị bóng đá Pháp trong bốn mùa giải gần nhất, PSG đang thi đấu chật vật dưới sự dẫn dắt của tân HLV Unai Emery. Đội này hiện xếp thứ ba tại Ligue 1, đồng thời bỏ lỡ cơ hội đánh bại Arsenal ở Champions League. Phép màu mà Emery từng phô diễn tại Sevilla (vô địch Europa League ba lần liên tiếp) có thể chưa tìm được thời điểm thích hợp để tỏa sáng với PSG.

 

Schalke. Từ vị thế của một ứng cử viên cạnh tranh vé dự Champions League, Schalke khiến CĐV kinh ngạc khi thua cả năm trận đầu tại Bundesliga. Mãi đến vòng đấu cuối tuần qua, đội bóng xếp thứ năm mùa trước mới thắng được trận đầu.

 

Leicester City. Phép màu từng làm nên điều kỳ diệu mùa trước có thể đã rời bỏ Leicester. Sau bảy vòng đầu mùa này, với chỉ hai trận thắng, hai hòa và ba thua, "bầy cáo" đang xếp ở vị trí 12. Phần lớn giới chuyên môn cho rằng Leicester đang trở lại với đúng đẳng cấp của họ.

 

HLV David Moyes (Sunderland). Sau hai nhiệm kỳ ngắn ngủi với Man Utd và Sociedad, David Moyes vẫn chưa thể trở lại với thành công. Trong vai trò HLV của Sunderland, nhà cầm quân này chưa giành được chiến thắng nào trong bảy vòng đầu Ngoại hạng Anh. Nếu Sunderland không thể thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ thời gian tới, Moyes có thể phải tiếp tục ra đi trong thế cúi đầu.

 

Valencia. Trong khi những đối thủ cùng đẳng cấp một thời vẫn giữ được phong độ, Valencia tiếp tục đà sa sút từ mùa trước khi để thua đến năm trong bảy trận đầu tại La Liga. Mới đây, ban lãnh đạo đã phải mời cựu HLV tuyển Italy, Cesare Prandelli với mục tiêu trước mắt là đưa đội thoát khỏi vị trí 18/20. 

Theo Thùy Dương/VnExpress