“Đổ Xô” xuống phố
Trên vỉa hè các tuyến đường: Trường Chinh (quận Tân Bình), Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp)… từng đống quần áo được đổ ra trên một tấm bạt ni lông lớn. Mỗi chiếc áo sơ mi, quần tây, quần jeans giá chỉ 30.000 đồng/chiếc… thu hút phần đông khách là công nhân.
Chiều đến là lúc một số chủ cửa hàng thời trang có nhãn hiệu trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi (quận 1), Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp)… tung ra những đống quần áo giá rẻ để thu hút sự chú ý với người đi đường. Không thoát khỏi cám dỗ của “thời trang cao cấp” đại hạ giá nên khách hàng hớn hở vào chọn để tậu cho mình một bộ quần áo mới. Sau một hồi lục tung cả đống đồ, nhiều người không thể tìm được món hàng ưng ý. Thay vào đó, chủ yếu là hàng dành cho… trẻ em, phụ nữ, nhưng giá cũng “bay nhảy lung tung”.
Chị Trần Thị Kiều, nhân viên văn phòng ở quận 5 nói: “Tưởng là hàng giá rẻ nên tui ghé xem thử, đặng mua mấy cái áo mới cho con, tuy nhiên mẫu mã cũ, giá cao gấp nhiều lần so với mua ở chợ”.
Tới đường Lê Văn Sỹ, nằm giữa quận 3 và quận Tân Bình, nhiều cửa hàng cũng trương biển “đại hạ giá lớn nhất trong năm” nhưng đa số người mua là nữ sinh. “Mỗi tháng, ba má em gởi từ quê vào cho em được 1,5 triệu đồng để trả nhà trọ, tiền sách vở. Tiết kiệm được 500 ngàn đồng nên nhỏ bạn rủ em ra đây mua vì nghe nói có giảm giá”, Nguyễn Thanh Vân, sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế, quê Đà Nẵng cho biết. Lựa cả buổi chiều nhưng Vân vẫn không lựa được bộ cánh nào ưng ý.
Không bán ngoài vỉa hè mà chất đống quần áo trong tiệm, một số nhãn hiệu lớn trên đường Nguyễn Trãi thu hút khá nhiều người tới mua với tiếng nhạc xập xình. Biển khuyến mãi từ 30 - 70% treo rất nhiều nhưng người bán chủ yếu “thải” các loại quần sọc, quần ka ki, áo thun và sơ mi đã bị lỗi mốt.
Nên mua vào ban ngày
Giữa một đống quần áo ngổn ngang, người mua phải thật sự tỉnh táo để chọn cho mình sản phẩm đẹp nhất. Bởi, hàng giảm giá chủ yếu là “quá đát” do lỗi mốt hoặc sai lỗi kĩ thuật về đường chỉ may, nút áo không hợp với màu vải…
Bà Thanh Thảo, chủ một cửa hàng ở quận 1 cho biết, năm nào người bán cũng tập trung những loại quần áo không có ai mua, sau đó trương lên một tấm bảng hạ giá thật “oách” để bán đổ bán tháo, nhằm thu hồi vốn, tậu những mốt mới, hợp thời. Cũng theo bà Thảo, người mua hiện nay rất rành về giá cả, luôn cập nhật các kiểu thời trang mới nên hàng giảm giá rất khó bán. Chỉ cần vài cửa hàng lớn sale off thì bà cũng phải nhanh chóng “có chiêu” giảm giá chứ không là mất khách.
Từ “kinh nghiệm xương máu” vì ham của rẻ, anh Nguyễn Văn Trung, công tác tại một ngân hàng tâm sự: “Mới đây, tôi đi trên đường thấy treo biển đại hạ giá liền ghé mua thử vài cái áo thun để về nhà mặc cho mát. Giá chỉ có 80.000 đồng/cái thay vì 150.000 - 250.000 đồng như của hãng PT2000, Blue Exchange, Nino Maxx. Sau vài lần giặt, áo thun biến màu, xác xơ…”. Sau lần vớ phải hàng dởm, anh Trung tránh xa hàng giảm giá.
Thực tế, hàng giảm giá rất thích hợp với người có thu nhập thấp để “nâng niu vẻ đẹp”. Những người kinh nghiệm sale off khuyến cáo, nên mua vào ban ngày để nhìn cho kĩ các lỗi kĩ thuật, tránh mắc phải hàng dởm. Khách hàng lựa chọn cửa hàng có phòng thử đồ để kiểm tra trước khi trả tiền, vì thực tế nhiều người đã bị tốn tiền vô ích khi xem ở tiệm thì vừa nhưng mang về nhà mặc vào thì chật, đành bấm bụng “tính kế”… cho người khác.
Thu Hằng